Nghẹn ngào đưa tiễn nhạc sĩ Phó Đức Phương về với đỉnh Phù vân mây trắng
SGGPO
Trưa 24-9, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người yêu âm nhạc đã có mặt tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông để cùng thắp nén nhang, đưa tiễn nhạc sĩ Phó Đức Phương về với đỉnh Phù vân mây trắng.
Lễ viếng nhạc sĩ Phó Đức Phương bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút, nhưng trước đó một tiếng, đông đảo nghệ sĩ giới âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, văn học tới đưa tiễn nhạc sĩ Phó Đức Phương.
Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và người yêu nhạc đã đến tiễn đưa nhạc sĩ Phó Đức Phương. Ảnh: VIẾT CHUNG
Xúc động ghi trong sổ tang, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trưởng ban tang lễ viết: "Hội Nhạc sĩ Việt Nam với hơn 1500 hội viên vô cùng thương tiếc nhạc sĩ Phó Đức Phương, một nhạc sĩ tài năng của đất nước, một cán bộ nghệ thuật đầy tâm huyết và trách nhiệm, một người bạn tốt với anh em đồng nghiệp. Sự nghiệp âm nhạc của ông mãi còn cùng âm nhạc Đất nước, với công chúng yêu nhạc. Cầu mong hương hồn ông thanh thản nơi vĩnh hằng. Xin vĩnh biệt ông, nhạc sĩ Phó Đức Phương, người nghệ sĩ của nhân dân".
Nhạc sĩ Nguyễn Cường đứng lặng lẽ tiễn biệt bạn lên chuyến tàu đi về ga cuối. Nhạc sĩ Nguyễn Cường viết: " Tớ, Thụ và Trần Tiến đến với Phương đây. Nhớ mãi, nhớ mãi, thương lắm Phương ơi". Ảnh: VIẾT CHUNG
Khóc nghẹn trước lĩnh cữu của nhạc sĩ Phó Đức Phương, ca sĩ Tùng Dương viết trong sổ tang: “Ngủ ngon nhé chú thương yêu. Cháu sẽ nhớ mãi những buổi tập bài với chú. Chỉ là một giấc ngủ thôi, ta dạo chơi cảnh giới khác. Ta lại thong dong, tiếp tục độc hành, sáng tạo. Người tráng sĩ sông Hồng mạnh mẽ nhất cháu từng biết đã trở về với đất mẹ”.
Ca sĩ Tùng Dương khóc nghẹn trong phút tiễn biệt người nhạc sĩ tài hoa. Ảnh: VIẾT CHUNG
Cùng đến đưa tiễn nhạc sĩ Phó Đức Phương còn rất nhiều gương mặt bạn bè đồng nghiệp thân quen như NSND Quang Thọ, Trung Đức, Nguyễn Vĩnh Tiến, Thanh Lam, Ngọc Khuê...
Tổng kết chặng đường hoạt động nghệ thuật của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh các tác phẩm của ông toát lên tinh thần nhân văn, lẽ sống cao cả, khơi gợi tình yêu quê hương, xứ sở, được khán giả trong, ngoài nước yêu mến... Nhạc sĩ Phó Đức Phương là một con người đầy khát vọng, đam mê với âm nhạc, đã đóng góp rất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam. Ông còn dành rất nhiều tâm sức cho việc mang lại công bằng cho các tác giả âm nhạc, thúc đẩy sự phát triển bảo vệ bản quyền âm nhạc tại Việt Nam. Trong cuộc sống đời thường, ông là con người vô cùng giản dị. Ông đã tận hiến cho đời đến tận giây phút cuối. Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã gọi nhạc sĩ Phó Đức Phương là "nhạc sĩ của nhân dân".
Lễ truy điệu nhạc sĩ Phó Đức Phương diễn ra lúc 12 giờ 50 cùng ngày. Sau khi hỏa táng, gia đình, đồng nghiệp sẽ đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng là Công viên tưởng niệm Thiên Đức (Phú Thọ). Ảnh: VIẾT CHUNG
Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh ngày 23- 7- 1944, quê quán thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, từ trần hồi 12 giờ 18 phút ngày 19-9, hưởng thọ 77 tuổi sau thời gian chống chọi với căn bệnh thư tụy.
Mùa Tết 2023, lĩnh vực sân khấu TPHCM khởi đầu với nhiều tín hiệu tốt. Từ đây, sân khấu kịch nói, cải lương, múa rối và xiếc thành phố có thể kỳ vọng cho sự phát triển mạnh mẽ suốt năm.
"Khi ta hai lăm" tiếp tục mảng đề tài thanh xuân vốn là thế mạnh của đạo diễn Luk Vân nhưng được hứa hẹn là sự làm mới chính mình để tạo nên khác biệt.
Ca sĩ Trúc Nhân trở lại trong năm mới với dự án âm nhạc cộng đồng mang tên Có ánh nắng trên làn tóc mây (sáng tác Lê Xuân Đức) với thông điệp hướng đến bệnh nhân ung thư.
Gần đây, nhiều đồ án tốt nghiệp của sinh viên mỹ thuật được đầu tư và in thành sách. Nhâm Hồng Ngọc là một trường hợp như vậy. Trong khi nhiều người chọn tác phẩm của những tác giả quen thuộc, cô gái 9X này lại tìm đến thế giới thơ Hàn Mặc Tử.
Thử lén lút nhìn tứ phía, xách đôi dép trong tay, rón rén đi trên ngón chân lẩn qua những bụi cây nhanh nhẹn như mèo. Quan sát kỹ càng không thấy ai, Thử mới dám vạch hàng rào chui vô vườn.
Triển lãm “Sen Phan Hòa” của phòng tranh Hakio-Let’s Art (38 Trần Cao Vân, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM) để tưởng nhớ cố họa sĩ Nguyễn Phan Hòa (1954 - 2018).