Đúng như bài báo “Sớm gầy dựng lại lực lượng dân phòng” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 28-4 phản ánh, càng lúc chúng ta càng thấy lực lượng dân phòng ở hầu hết các địa phương cứ mỏng dần và teo tóp lại. Nhìn lại những năm trước đây, lực lượng dân phòng luôn “sát cánh” cùng người dân. Họ chính là “cánh tay nối dài”, không thể thiếu của ngành công an.
Dễ thấy, bất kỳ một vụ ẩu đả nào xảy ra thì người có mặt đầu tiên vẫn là lực lượng dân phòng. Nhờ có sự can thiệp kịp thời của dân phòng mà tình hình an ninh trật tự trên địa bàn dân cư luôn được gìn giữ khiến người dân an tâm. Thế nhưng vì sao lực lượng dân phòng ngày một teo tóp, trong khi bọn tội phạm ngày một phình to?
Câu hỏi này phải được chính quyền các địa phương sớm mổ xẻ? Phải chăng do bị coi nhẹ, thiếu chăm lo nên lực lượng chuyên nghiệp, nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự này đành “dứt áo ra đi” hoặc vẫn ở lại làm dân phòng nhưng không tích cực trong công tác bảo vệ an ninh trật tự?
Trước thực tế tội phạm lộng hành, cướp giựt, trộm cắp và bạo lực gia tăng ở trên địa bàn dân cư, người dân chúng tôi rất cần sự hiện diện của lực lượng dân phòng để truy quét tội phạm, bảo vệ cuộc sống an lành cho mọi người. Vì thế cần có chính sách để “gầy dựng lại lực lượng dân phòng” như Báo SGGP đã nêu ra. Dân phòng càng lớn mạnh thì tội phạm không còn đất sống!
MINH HUY