Người trẻ dựng kịch tâm lý “Người thừa kế”

Tối 11-1, Hội đồng nghệ thuật Sở VH-TT TPHCM đã phúc khảo vở kịch Người thừa kế (tác giả, đạo diễn: Châu Đỗ) của nhóm Kịch Nghệ.

Vở có sự tham gia biểu diễn của các diễn viên trẻ: Xuân Linh, Lục Hùng, Long Nguyên, Hồng Ngọc, Phạm Tú, Mai Trường, Mai Đình, Thanh Bình, Hồ Vũ Ân…

Câu chuyện lấy bối cảnh tại căn biệt thự họ Lê, nơi có ba anh em cùng cha khác mẹ sống chung.

DSC05462.JPG

Bà chủ Diệp sinh được mình cậu ba Quý, nhưng vì chồng bà là ông Bình có thêm hai con ngoài giá thú là hai Phú và út Nhàn, ông Bình buộc bà Diệp phải nuôi luôn hai đứa trẻ.

Rồi một ngày ông Bình cũng rời xa mấy mẹ con bà Diệp. Thời gian cứ thế trôi qua, cả 3 đứa con ngày một lớn. Trong khi Phú theo đuổi sự nghiệp bác sĩ, thì Quý chịu khó làm ăn, kinh doanh, chăm lo kinh tế cho cả gia đình. Riêng cô con gái út Nhàn thì sống ngây ngô, nửa mơ nửa tỉnh, không màng mọi việc trong gia đình.

DSC05599.JPG

Câu chuyện về cuộc sống gia đình họ Lê được đẩy lên cao trào khi Quý thông báo đi làm ăn dài ngày. Trên đường đi, anh bị tai nạn giao thông và mất tích. Thời gian này, vợ Quý là Liễu sinh con trai đầu lòng đặt tên Su, là cháu đích tôn được bà Diệp đặt hết niềm tin và hy vọng là người nối dõi, thừa kế của nhà họ Lê.

Sau khi con trai mất, bà Diệp buồn thương vì nhớ con, lại nghĩ đến bệnh già đeo đẳng ngày dài, nên đã quyết định lập di chúc chuyển hết gia tài cho cháu nội. Nhưng ở thời điểm này, Su còn quá nhỏ nên bà muốn nhờ Phú quản lý giúp cho đến khi đứa cháu trai đủ 18 tuổi thì Phú trao lại cho cháu.

DSC05553.JPG

Diễn biến của những nút thắt tâm tư, tình cảm, tình yêu và hôn nhân gia đình trong căn biệt thự xa hoa ấy dần hiện rõ, kịch tính hơn và trở thành bi kịch khi những bí mật, những toan tính, của mỗi con người đang sống chung dưới một mái nhà hé lộ, phơi bày... bắt đầu từ việc Quý thoát chết, trở về ngôi nhà thân thương với gương mặt không còn nguyên vẹn như trước, anh vào vai người giúp việc mới để điều tra cho ra người âm mưu hại anh. Ngoài ra, anh còn một nỗi uẩn ức trong sâu thẳm tâm hồn, khi biết vì bà Diệp nên mẹ ruột của anh mới mất.

DSC05535.JPG

Câu chuyện khép lại bằng bao trăn trở về sự được - mất trong tình cảm, tình yêu, hôn nhân gia đình, tình mẫu tử thiêng liêng, gửi đến người xem những phút suy ngẫm về hậu quả để lại sau những toan tính, âm mưu chiếm đoạt cho được tình, tiền, gia sản.

DSC05697.JPG

Nhóm Kịch Nghệ quy tụ các diễn viên và đạo diễn trẻ đã tốt nghiệp và đang theo học tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM. Nhóm được Công ty TNHH HTM - Pomath hỗ trợ về địa điểm tổ chức biểu diễn, nhằm tạo nhiều cơ hội cho các bạn trẻ thực hành, sáng tạo, biểu diễn, đồng thời phục vụ khán giả yêu thích nghệ thuật kịch nói.

Vở kịch sẽ sáng đèn vào tối ngày 17-1 và 18-1 tại sân khấu Công ty TNHH HTM - Pomath (số 17, đường Núi Thành, phường Tân Bình, TPHCM).

Tin cùng chuyên mục