Người “ươm mầm” cho học sinh nghèo vùng cao

Từ năm 2020 đến nay, để ngăn học sinh nghỉ học, cô Hồ Thị Thùy Vân (43 tuổi, trú thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) cùng giáo viên đã bỏ tiền nấu bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh. Báo SGGP cũng cùng góp sức bằng cách đã tặng heo, tặng quà hỗ trợ chương trình.

Bữa trưa giữ chân học sinh

Cô Hồ Thị Thùy Vân là Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum). Trường hiện có 713 học sinh, trong đó có 404 em thuộc diện bán trú. Chúng tôi vượt đèo Măng Rơi huyền thoại, đặt chân đến trường, chứng kiến một không khí rộn ràng bao trùm ngôi trường vùng cao trong tiếng học sinh đánh vần. Tại điểm trường chính, chuẩn bị giờ ăn trưa, cô Thùy Vân tất bật chạy xuống nhà bếp cùng các cô giáo sắp xếp bàn ghế, lương thực, thực phẩm...

Cô Vân (đứng giữa) cùng học sinh được trường nuôi bữa trưa miễn phí tại điểm trường Ty Tu
Cô Vân (đứng giữa) cùng học sinh được trường nuôi bữa trưa miễn phí tại điểm trường Ty Tu

Theo cô Vân, ngoài học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn trưa, thì năm nay, khu bếp này sẽ phục vụ nấu ăn miễn phí cho 73 học sinh ở điểm trường thôn Ty Tu (thuộc Trường Tiểu học xã Đắk Hà). Đây là những học sinh không thuộc diện bán trú, có nhà cách trường từ 2-5km. “Đối với 73 học sinh này, thông thường, sáng các em đi học, trưa về nhà ăn cơm, chiều lại đến lớp. Do nhà xa, nên khi về ăn trưa, nhiều em sẽ không đến lớp. Vì thế, trường đã tổ chức nấu ăn trưa miễn phí để giữ các em ở lại trường. Giáo viên sẽ tổ chức nấu tại bếp ăn của điểm trường chính, rồi chạy xe 3km để mang qua điểm trường Ty Tu cho các em. Ăn xong, các em sẽ được bố trí chỗ ngủ trưa trước khi bước vào buổi học chiều”, cô Vân nói.

Cô Vân kể, việc cô và giáo viên trường nấu ăn trưa miễn phí cho học sinh điểm trường thôn Ty Tu bắt đầu từ năm 2020, khi cô về nhận công tác tại Trường Tiểu học Đắk Hà. Quá trình đi kiểm tra điểm trường Ty Tu, cô phát hiện học sinh ở trường này hay nghỉ học do nhà xa, ảnh hưởng đến kiến thức. Cô nhận thấy để ngăn học sinh nghỉ học, chỉ còn cách nấu ăn trưa để giữ học sinh ở lại lớp. Ý tưởng của cô đã được lãnh đạo huyện ủng hộ cao. Để triển khai, cô đã họp giáo viên và thống nhất sẽ cùng nhau nấu ăn trưa miễn phí cho học sinh điểm trường Ty Tu.

“Vậy kinh phí đâu để nấu ăn miễn phí?”, chúng tôi hỏi. Cô Vân mỉm cười, nói: “Khi chốt chủ trương, bản thân mình tự bỏ tiền lương trước, các giáo viên cũng tham gia theo. Có lúc bí quá, mình bán 2 con heo vừa nuôi 10 tháng để lấy tiền nấu ăn miễn phí. Nhiều mạnh thường quân cũng hỗ trợ. Ròng rã 4 năm học, trường liên tục tổ chức nấu ăn miễn phí cho từ 63 đến 82 em học sinh”, cô Vân nhấn mạnh. Có phụ huynh đội mưa mang bí đỏ, củi lên tặng trường để cùng duy trì hoạt động này.

Nuôi dưỡng học sinh mồ côi

Dẫn chúng tôi vào khu lưu trú, cô Hồ Thị Thùy Vân chỉ tay vào lớp, nói: Năm nay, trường sẽ nuôi dưỡng 30 học sinh mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là những học sinh thiệt thòi, có nhiều thiếu thốn về vật chất, tinh thần. Nhiều em mồ côi thiếu sự chăm sóc của người thân, nên hay nghỉ học, thậm chí có nguy cơ bỏ học. Phương án nuôi dưỡng là cô sẽ đưa 30 học sinh này lên trường ăn, ở từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy và chủ nhật các em về với gia đình. Ý tưởng này đã được thống nhất và nhận sự đồng tình của gia đình các em cũng như địa phương, phòng giáo dục và đào tạo.

“Chăn, màn, gối này mình chuẩn bị cho các em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dùng. Các em sẽ được ngủ trong chăn bông ấm áp, được mình và các giáo viên vào bếp phục vụ nấu ăn miễn phí toàn bộ. Trường cũng sẽ tổ chức quản lý, đôn thúc, dạy kèm các em trong thời gian về trường ở. Với những điều kiện đó, các em sẽ có đầy đủ điều kiện để học tập, theo đuổi giấc mơ học hành thành tài”, cô Vân nói.

Với những đóng góp cho ngành giáo dục, năm 2021, cô Hồ Thị Thùy Vân được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng bằng khen do có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Ka Ba Thành, Bí thư Huyện ủy Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, cho biết, cô Vân trăn trở với khó khăn của học sinh nên đã có hành động quyên góp ủng hộ sách vở, trực tiếp nấu ăn miễn phí cho học sinh. Việc này thể hiện tinh thần nhân ái rất cao.

Chúng tôi cùng cô Vân tìm gặp gia đình chị Y Phea (thôn Ngọc Leng, xã Đắk Hà), nơi có 3 cháu đang theo học tại Trường Tiểu học Đắk Hà và dự kiến sẽ được cô Vân đưa về trường nuôi dưỡng. Chồng chị Y Phea đang ở tù, một mình chị trồng mì nuôi 8 người con. Lúc gặp, chị Y Phea tất bật nấu cơm, dọn rẫy mà quên việc đôn thúc các con học bài. Biết việc cô Vân sẽ thay chị nuôi dưỡng 3 con tại trường, chị Phea bày tỏ niềm vui mừng: “Cô Vân đưa 3 con về trường nuôi dưỡng thì tốt quá. Mình rất thích, vì việc này sẽ giúp mình đỡ vất vả. Mình sẽ có thời gian để chăm sóc các cháu khác. Mình cảm ơn cô Vân”.

Ngồi bên cạnh mẹ, cháu A Tơ Rang (học lớp 3, Trường Tiểu học xã Đắk Hà) nở nụ cười tươi rói khi nghe tin cô Vân đưa về trường nuôi dưỡng. “Con rất thích về trường ở. Về đó được học, được chơi thể thao”, A Tơ Rang nói và nắm tay cô Vân như để gửi lời cảm ơn. “Nhìn thấy các em đi học đều đặn, chất lượng giáo dục được nâng cao đã khiến mình và giáo viên trường rất vui. Mình càng vui hơn khi thời gian qua, việc làm của mình, của trường được dư luận, mạnh thường quân và Báo SGGP cổ vũ, động viên thông qua việc tặng heo, tặng quà hỗ trợ. Tất cả những điều đó đã tiếp thêm động lực để trường tiếp tục duy trì hoạt động này trong thời gian tới”, cô Vân cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục