Nhếch nhác hạ tầng chung cư Cấp nước

Chung cư Cấp nước (548 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM) được đưa vào sử dụng đã 25 năm, nhưng hệ thống hạ tầng đường sá, thoát nước… chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Nắng bụi, mưa ngập

Khu chung cư Cấp nước (548 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh) do Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh làm chủ đầu tư. Chung cư đã được đưa vào sử dụng từ năm 1989, với trên 200 hộ dân sinh sống. Sau 25 năm sử dụng, nhiều hạng mục nhà cửa lâu ngày đã có dấu hiệu hư hỏng, cần nâng cấp, sửa chữa; trong khi đó, hệ thống hạ tầng như thoát nước, đường giao thông xung quanh… vẫn chưa hoàn thiện. Cụ thể, con đường “huyết mạch” phía trước chung cư, song song với đường Phạm Văn Đồng vẫn là đường đất, chưa được đầu tư xây dựng.

h4b-9822-1214.jpg

Có mặt tại chung cư vào buổi chiều đầu tháng 3, trời nắng gắt, chúng tôi chứng kiến người dân khó nhọc mỗi khi ra vào nhà. Con đường nham nhở đất đá, khi có cơn gió lớn sẽ kéo theo bụi đất từ đường bay vào khu chung cư, các quán giải khát lân cận. Không chỉ khó khăn trong việc đi lại, những gia đình có cửa hướng ra đường Phạm Văn Đồng phải thường xuyên đóng cửa để ngăn gió kéo theo bụi đất, rác bay vào nhà.

Người dân ở đây cho biết, mùa nắng tuy phải chịu cảnh bụi đất nhưng vẫn còn đi lại được, chứ vào mùa mưa thì con đường ngập sâu trong nước, rất khó đi. Do hệ thống thoát nước không đảm bảo, nên trời mưa là nước dâng ngập đường, kéo dài nhiều giờ mới rút. Cư dân chung cư phải lội nước bì bõm để vào nhà. Nước mưa kéo theo rác rưởi bao lấy chung cư. Sau mỗi cơn mưa, khi nước rút, cư dân lại vất vả làm sạch môi trường, cùng nhau đi thu gom rác, bao ni lông, có cả xác động vật…

Bà Ngô Thị Tuyết, Ban Quản trị chung cư Cấp nước, cho biết, hầu hết cư dân ở chung cư là cán bộ, công chức, người lao động nghèo thuộc diện tái định cư. Mấy năm trước, ban quản trị chung cư đã kêu gọi cư dân đóng góp kinh phí đầu tư làm đường theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó người dân góp 70%. Nhưng khi thực hiện, kinh phí đầu tư làm đường lên trên 2 tỷ đồng, vượt quá khả năng đóng góp của người dân nên dừng lại.

Chủ đầu tư… không có kinh phí làm đường (?)

Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Thanh Khiêm, Chủ tịch UBND phường 13 (quận Bình Thạnh), thông tin, không chỉ người dân ở chung cư mà chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên về việc sớm đầu tư làm đường, hoàn thiện hệ thống hạ tầng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh không đầu tư hoàn thiện hạ tầng, còn chính quyền cũng chỉ biết “đứng nhìn” vì chủ đầu tư chưa bàn giao dự án về cho địa phương quản lý.

Được biết, trước yêu cầu chính đáng của cư dân, cuối năm 2022, ông Hồ Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, đã làm việc với Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh cùng các phòng, ban liên quan về việc nâng cấp hẻm (đường) chung cư 548 Phạm Văn Đồng. Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị chủ đầu tư có ý kiến về việc nâng cấp hẻm, đồng thời hỗ trợ UBND phường 13 cải tạo phần diện tích dôi dư, dự kiến điều chỉnh quy hoạch làm mảng xanh. Theo chỉ đạo, thời gian thực hiện là trước Tết Nguyên đán năm 2023.

Phúc đáp ý kiến chỉ đạo chính quyền, ông Nguyễn An Trường, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh, trả lời: Công ty không có kinh phí để đầu tư nâng cấp hẻm. Khu dự án gồm 4 khu chung cư, quy mô từ 5 đến 6 tầng, hiện nay công ty không thể đền bù tiếp cho hết ranh dự án. Công ty đang xin điều chỉnh ranh theo hiện trạng để làm cơ sở hoàn tất dự án.

25 năm nay, hàng trăm gia đình ở chung cư Cấp nước ngay giữa khu trung tâm thành phố phải sống trong tình trạng mưa lầy nắng bụi. Các sở, ngành liên quan cần hỗ trợ chủ đầu tư hoàn tất pháp lý dự án, bàn giao về cho địa phương quản lý để có cơ sở đầu tư xây dựng xóa cảnh “trắng” hạ tầng, chấm dứt tình trạng “cha chung không ai khóc” kéo dài.

Tin cùng chuyên mục