Nhớ người họa sĩ nhiệt tâm với điện ảnh nước nhà

Nhớ người họa sĩ nhiệt tâm với điện ảnh nước nhà

Sau cơn bạo bệnh, NSƯT - họa sĩ Phạm Nguyên Cẩn đã từ trần ngày 15-11, hưởng thọ 66 tuổi. Điện ảnh Việt Nam mất đi người họa sĩ thiết kế đầy tâm huyết, đam mê với nghề; bạn bè đồng nghiệp, người thân mất đi một người sống chan hòa, hết lòng vì công việc, vì gia đình.

NSƯT - họa sĩ Phạm Nguyên Cẩn

NSƯT - họa sĩ Phạm Nguyên Cẩn

NSƯT - họa sĩ Phạm Nguyên Cẩn quê quán Cẩm Giang - Cẩm Sơn (tỉnh Hải Dương). Ông sinh ngày 2-5-1947 tại Hải Dương, được trao danh hiệu NSƯT năm 1997 và đã có 40 năm tuổi Đảng. NSƯT - họa sĩ Phạm Nguyên Cẩn là một trong số hiếm hoi họa sĩ khoa Thiết kế mỹ thuật điện ảnh đầu tiên của  Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM. Ông chính thức về làm việc tại Hãng phim Giải Phóng từ năm 1981, đến năm 2007 thì nghỉ hưu.

Trong suốt quãng thời gian làm nghề, NSƯT - họa sĩ Phạm Nguyên Cẩn đã thiết kế mỹ thuật cho rất nhiều bộ phim như: Tiếng đàn, Con mèo nhung, Chiếc vòng bạc, Lối rẽ trái trên con đường mòn, Thành phố có người, Gánh xiếc rong, Băng qua bóng tối, Biệt ly trắng, Hạ sĩ quan, Ai xuôi vạn lý, Lương tâm bé bỏng, Vĩnh biệt mùa hè, Hoa cát, Con gái ông thứ trưởng, Có một tình yêu như thế, Lệnh truy nã, Tây Sơn hiệp khách, Gái nhảy… Đồng nghiệp luôn nhớ về ông bởi tài năng và sự chuẩn mực. Hẳn chúng ta còn nhớ ông cẩn trọng trong từng tấm lá tranh khi thiết kế một ngôi làng trong phim Hoa cát; soi từng viên gạch, tạo nên hồn phố khi thiết kế đường phố Campuchia trong phim Thành phố có người; bôn ba về Bình Dương, ra Hội An tìm các ngôi nhà cổ, tạo bối cảnh xưa cho phim Ngọc Trản thần công. Và còn nhiều lắm những háo hức, trăn trở khi ông nhận công việc thiết kế cho bất kỳ một bộ phim nào. Ông đã hai lần đoạt giải họa sĩ thiết kế xuất sắc cho các phim: Chiếc vòng bạc (LHP VN lần thứ 6 năm 1983) và Chiếc chìa khóa vàng (LHP VN lần thứ 13 năm 2001). Cũng trong năm 2001, ông còn nhận Giải thưởng Văn học Nguyễn Thông lần thứ 1.

Thiết kế điện ảnh với NSƯT - họa sĩ Phạm Nguyên Cẩn đã là “duyên nghiệp”, tạo cho ông niềm hứng khởi trong cuộc sống. Ngay cả khi đã nghỉ hưu, khi hãng phim yêu cầu, ông đều nhiệt tình tham gia. Ông cũng sẵn sàng chia sẻ, tư vấn, bàn luận say mê và truyền lửa tâm huyết đến những đồng nghiệp trẻ.

Tùng Khanh

Tin cùng chuyên mục