Những “không gian đậm chất Việt”

Sáng 17-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức dâng hoa tại khu tưởng niệm tượng Bác Hồ ở thành phố Zalaegerszeg. Chiều 18-5, tại thành phố Higashiosaka (Nhật Bản), Trường Việt ngữ Cây Tre tổ chức trao giải cuộc thi vẽ tranh “Quê hương Việt Nam”...

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đang tích cực tổ chức nhiều hoạt động hướng về hai nội dung chính: Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Một trong những mục đích mà cuộc thi vẽ tranh “Quê hương Việt Nam” muốn ươm mầm đó là nối nhịp cầu yêu thương và cho các em nhỏ được sống trong không gian đậm chất Việt, dù đang xa quê. Cuộc thi nhận được hỗ trợ, bảo trợ từ các đơn vị như Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Hội người Việt tại Sakai... cùng nhiều cá nhân trong cộng đồng gửi quà, trao yêu thương động viên các em nhỏ nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6) đang đến gần.

Và từ đây đã nảy ra những hình ảnh hội họa ngây thơ, trong trẻo, đáng yêu, đồng thời tạo được cảm xúc bất ngờ cho chính cha mẹ của các “họa sĩ nhí”. Tại cuộc thi này, thí sinh Vũ Đức An (9 tuổi) đã nhận giải 3 với bức vẽ “Xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập”.

CN8a.jpg
Em Vũ Đức An, 9 tuổi (ở Osaka, Nhật Bản) với bức vẽ “Xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập”. Ảnh: NVCC

Chị Bùi Hằng Nguyệt, giáo viên dạy tiếng Việt thuộc Hiệp hội hỗ trợ Nhật - Việt (NPO), mẹ của bé Vũ Đức An kể: “Cả nhà cùng bất ngờ trước ý tưởng và lựa chọn chủ đề của con. Nhưng nhớ lại lúc con còn nằm nôi, ông ngoại - từng là người lính trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có sang Nhật thăm cháu và hát cho cháu nghe các bài Tiến về Sài Gòn, Năm anh em trên một chiếc xe tăng... Lúc An 5 tuổi được mẹ cho vào TPHCM chơi, thăm Dinh Độc Lập. Ngẫm lại, tôi càng thấy thú vị ở việc con đã ghi nhớ và ý thức rất rõ được về quê hương, nguồn cội của mình qua bức tranh đó”.

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng. Cũng như lời hát ấy, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng về hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc của Người không chỉ là nội dung chính trong các cuộc hội thảo, tọa đàm ở nước ngoài mà còn được các giáo viên dạy tiếng Việt ở nước ngoài ý thức đưa vào nội dung bài giảng cho học sinh.

Tại Italy, cô Lê Thị Bích Hường - giảng viên dạy tiếng Việt (Bộ môn Đông Nam Á học, Khoa châu Á và Bắc Phi học, Đại học Ca’Foscari Venezia) thường xuyên được mời tham gia dịch tài liệu cho các cuộc hội thảo về Hồ Chí Minh. Cô tâm sự: “Tôi vừa giảng cho sinh viên của mình tại Đại học Ca’Foscari về Bác Hồ, cuộc đời và sự nghiệp. Khoảng 110 sinh viên ở Đại học Torino cũng vừa được nghe tôi giới thiệu về Bác”.

Trong khi đó, tại CH Czech, cuối tháng tư vừa qua, cô Nguyễn Thị Mẫn (Trung tâm Tiếng Việt Karlovy Vary) đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết soạn một nội dung học đặc biệt dành cho học sinh lớp lớn: Chiến thắng lịch sử ngày 30-4-1975 của dân tộc Việt Nam. Cuối tuần này, cận ngày sinh Bác, cô Mẫn lại dành thời gian để dạy về Bác và cho các con vẽ ảnh Bác.

“Tôi chọn mấy khổ thơ tiêu biểu trong bài Người đi tìm hình của nước để các em hình dung lại con đường cách mạng Bác đã đi qua và chọn bài Vào Lăng viếng Bác để các em hiểu tình cảm của người dân Việt Nam dành cho Người sâu sắc đến nhường nào”. Cô Mẫn cũng cho biết, trong cuộc thi “Tết Việt Nam trong tôi” do Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu tổ chức (lễ trao giải sẽ diễn ra tại CH Czech vào ngày 8-6-2025), Trung tâm Tiếng Việt Karlovy Vary có hai học sinh là Lê Thị Huyền Trang và Lê Thị Thùy Dương cùng đoạt giải ở hạng mục thi vẽ tranh.

Tin cùng chuyên mục