
Những ai từng là cư dân của Sài Gòn trước năm 1975 đều biết rõ sự hoang vắng của khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất, sự tồi tàn của những căn nhà lụp xụp ở khu Rạch Miễu, ven kênh Nhiêu Lộc... Những hình ảnh đó giờ đã lùi xa vào quá khứ, vì diện mạo TPHCM đã thay da đổi thịt với tốc độ rất nhanh, những địa điểm nói trên giờ đã trở thành những khu dân cư khang trang, đẹp và sung túc.

Đường mang tên các loài hoa tại khu dân cư Miếu Nổi, TPHCM. Ảnh: ĐỨC TRÍ
Một điều thú vị khác là tên của những con đường tại đây, “sinh sau đẻ muộn” nhưng những khu dân cư này đã tìm ra nét riêng khá độc đáo, ví dụ như khu K300 - với đa số cư dân là cán bộ, chiến sĩ quân đội - có những tên đường giống như bí số hoặc phiên hiệu của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: đường A14, C18…
Còn những con đường nhánh ngang của đường Trường Sơn (dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất) đều mang tên của những dòng sông như đường Hồng Hà, Sông Đà, Cửu Long… Khu dân cư Rạch Miễu trở thành làng hoa khi các con đường nội bộ được mang tên của các loài hoa: đường Hoa Sứ, Hoa Hồng, Hoa Mai, Hoa Cúc…
Trong quá trình phát triển sôi động, TPHCM luôn tìm cho mình những nét riêng đặc sắc. Và câu chuyện đặt tên cho những con đường nói trên cũng là một trong những nét đẹp văn hóa rất đáng yêu của vùng đất năng động, đầy nghĩa tình này.
HOÀNG TRỌNG KHÔI