
Theo chị T., khoảng 1 năm nay, chị thấy bụng phì ra nhưng nghĩ là do mập và ít vận động. đặc biệt, 5-6 tháng gần đây bụng to lên rất nhanh, đến nỗi chị không thể đi làm vì ngại nhưng vẫn chưa chịu đi khám bệnh. Bụng to căng cứng vượt mặt, hơn cả một trường hợp mang song thai hay tam thai đến ngày sinh, các mạch máu trên da vùng bụng nổi xanh...
Trước nhập viện 2 ngày, chị bắt đầu thấy khó thở khi nằm ngửa nên lấy hết can đảm đến Bệnh viện Từ Dũ khám.
Tại đây, kết quả siêu âm cho thấy, chị T. có một khối u trong ổ bụng kích thước rất to (407 x 254 x 390mm), vượt quá khả năng đo của máy siêu âm, có nhiều vách ngăn kèm tăng sinh mạch máu nhưng không kèm hình ảnh bóng lưng. Kết quả MRI cho thấy, khối u to nhiều thùy, nguy cơ ác tính.
Ngay lập tức, các bác sĩ hội chẩn để lên kế hoạch phẫu thuật an toàn và nhanh nhất có thể. Vì nguy cơ ác tính của khối u buồng trứng này khá cao trong khi chị T. còn trẻ, lại chưa có gia đình nên các bác sĩ phải cân nhắc phương pháp phẫu thuật có khả năng bảo tồn chức năng sinh sản và an toàn nhất có thể.
Sau 30 phút chuẩn bị, các bác sĩ đã chọc hút lấy hơn 16 lít dịch nhầy loãng; sau đó gỡ dính, bóc tách cẩn thận để không làm tổn thương các cơ quan lân cận dính vào, bộc lộ khối u một cách rõ ràng nhất có thể rồi tiến hành cắt khối u.
Cuộc phẫu thuật tiến hành trong 240 phút, tổng cân nặng khối u (gồm dịch và mô u) là 20,5kg.
Sáng ngày 4-8, vết mổ khô, không sốt, chị T. ăn uống bình thường, bụng lõm xuống. Chị vui vẻ tiếp chuyện, cân nặng trước mổ của chị là 61kg, bây giờ chỉ còn khoảng 40kg.