Phiên chợ xanh giữa lòng thành phố

“Chợ được được tổ chức hàng quý, theo chu kỳ xuân - hạ - thu - đông, nhằm lan tỏa lối sống bền vững đến với nhiều bạn trẻ hơn”- lời mời gọi ngắn gọn của phiên chợ xuân Lại đây sống xanh đã thu hút hàng trăm người cùng đến tham dự. Không ít người khi ra về tay xách nách mang, nụ cười mãn nguyện vì mua được những món đồ ưng ý, giá lại rẻ.
Phiên chợ xanh tử tế là địa chỉ quen thuộc với nhiều người ở TPHCM
Phiên chợ xanh tử tế là địa chỉ quen thuộc với nhiều người ở TPHCM

1. Khoe chiếc túi vải đã chật ních những chiếc váy cũ vừa lựa được tại phiên chợ xuân Lại đây sống xanh, Bích Như (sinh viên Trường Đại học Mở TPHCM) không giấu được niềm hứng khởi. Cô gái ngụ tại quận Gò Vấp này cho biết, ngoài việc mua được rất nhiều những món đồ độc đáo, giá rẻ, điều thích nhất ở những phiên chợ này là rất ít thấy sử dụng túi ni lông. Đa phần mọi người đều tự mang theo túi vải, ba lô, túi giấy để đựng đồ.

Bích Như chỉ là 1 trong số hơn 600 vị khách đã ghé phiên chợ xanh này. Với khoảng gần 40 gian hàng, phổ biến nhất là quần áo cũ, ngoài ra còn có các gian hàng bán mũ, túi xách, sách cũ, phụ kiện thời trang, các sản phẩm handmade là xà bông, sổ tay… Những món đồ quần áo cũ có giá rẻ, dao động từ 30.000 đồng đến 100.000 đồng. Nhiều chủ cửa hàng chia sẻ, có nhiều món của các thương hiệu tầm trung, mới mặc được 1-2 lần, thậm chí còn nguyên tem mác. Khách đến phiên chợ, phổ biến nhất là các bạn trẻ gen Z nhưng cũng có không ít khách hàng trung và lớn tuổi đưa con đi cùng.

Theo chị Nguyễn Dạ Quyên, đồng sáng lập Lại đây Refill Station, đơn vị tổ chức phiên chợ, đây là năm thứ 4 với 16 phiên chợ đã tổ chức. Ngoài trao đổi hàng hóa, năm nay phiên chợ có thêm nhiều hoạt động thú vị như cắt tóc tặng bệnh nhân ung thư, workshop về sống xanh, thu gom và phân loại rác... Chị cho biết: "Thông qua phiên chợ chúng tôi mong muốn truyền tải thông điệp sống xanh không khó và tự thân mỗi người đều có thể tự xây dựng cho mình lối sống xanh dễ dàng dựa trên nhu cầu cá nhân".

2. Đối với nhiều khách hàng, nhất là những người nội trợ, phiên chợ xanh tử tế đã là địa chỉ quen thuộc vào mỗi dịp cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật). Được thành lập từ năm 2016, không gian tại 135A Pasteur (phường 6, quận 3, TPHCM) là nơi đã tổ chức hàng trăm phiên chợ chuyên giới thiệu nông sản, thực phẩm từ các nhà vườn, cơ sở làng nghề, HTX, doanh nghiệp khởi nghiệp...

Nhiều bạn trẻ háo hức chọn mua đồ tại Phiên chợ xuân Lại đây sống xanh

Nhiều bạn trẻ háo hức chọn mua đồ tại Phiên chợ xuân Lại đây sống xanh

Với hơn 20 gian hàng, các sản phẩm của phiên chợ xanh tử tế khá đa dạng. Gian hàng bán rau, củ, quả luôn đông khách nhất. Các loại rau cũng rất phong phú: rau cải, rau muống, rau ngót, cà rốt, củ cải trắng, đậu bắp, đậu que, bí ngô… Các loại trái cây như dưa hấu, chuối cau, xoài, ổi, vú sữa… cũng có nhiều lựa chọn cho người dùng. Vì là phiên chợ các đặc sản vùng miền nên không thể thiếu những đòn bánh tét lá cẩm, bánh tro, bánh ú, lạp xưởng tươi, hồng sấy dẻo… Vừa tuốt mớ rau ngót cho khách, chị Thoa - người bán tại gian hàng rau Trà Vinh đã có 6 năm gắn bó với phiên chợ này, cho biết, mỗi tối thứ 6, các loại rau củ sẽ được chuyển từ nhà vườn, HTX ở Trà Vinh lên sẵn sàng cho 2 ngày diễn ra phiên chợ. Các mặt hàng để được bán tại phiên chợ này đều trải qua quá trình đăng ký, xét duyệt, kiểm nghiệm nghiêm ngặt. Đến Phiên chợ xanh tử tế, bạn còn bắt gặp tiếng máy xay cà phê với hương cà phê dậy mùi thơm, được mời dùng thử miếng hồng sấy dẻo hay hương dầu gội bồ kết thoang thoảng…

3. Chợ phiên với những người sống ở vùng quê vốn là những ký ức thật đẹp. Ở đó, các bà, các mẹ bày bán vài món hàng là mớ rau, con cá, chục trứng vịt, vài loại quả trong vườn nhà… Ai đi chợ cũng mang theo túi cói, chiếc thúng để đựng đồ. Vui nhất là đám trẻ con lẽo đẽo được theo mẹ đi chợ vì biết sẽ được thưởng thức vài thứ quà vặt, vừa ăn vừa phải để dành vì sợ hết.

Chợ phiên tại TPHCM hiển nhiên đã đổi khác rất nhiều, từ các mặt hàng bày bán, hình thức và không gian tổ chức. Nhưng có một điều dường như vẫn không thay đổi, ngoài tâm lý mua may, bán đắt, đi chợ còn là niềm vui được gặp gỡ, giao lưu và sẻ chia. Giữa phố phường tấp nập người, xe qua lại không ngớt, ngay từ tên gọi đi chợ phiên đã mang đến cảm giác gần gũi.

Càng đặc biệt hơn khi những phiên chợ ấy đã và đang góp phần vào lối sống xanh, sạch, an toàn và thân thiện được nhiều người hướng đến. Một bữa cơm với những đặc sản quê được các bà nội trợ tự tay chăm chút cho gia đình nhỏ khiến ai cũng cảm thấy ngon miệng và thêm phần yên tâm. Hay vài món đồ cũ được săn từ chợ nếu không nói ra, ai cũng nghĩ là đồ mới, vì cũ người mới ta, lại tiết kiệm trong thời buổi khó khăn. Có lẽ vì thế, khi ra về với những túi hàng trên tay ai cũng ánh lên niềm vui và mong lại sớm đến phiên chợ kế tiếp.

Tin cùng chuyên mục