Phút kinh hoàng của 3 con tin bị bắt giữ trong vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời, 3 con tin bị các đối tượng trong vụ tấn công trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) bắt giữ đã trở về an toàn trong vòng tay của người thân.

Buôn Kpum (xã Hòa Hiệp) nằm dưới chân núi Giang Sơn mấy ngày nay trở nên rộn ràng, bởi cả 3 thanh niên trong buôn được lực lượng công an giải cứu từ tay các đối tượng xấu, trở về với buôn làng.

Ông Bạch Đình Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp cho biết, trong vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin) có 3 thanh niên của địa phương đã bị các đối tượng bắt giữ làm con tin. Trong đó, anh Điểu Nguyên (32 tuổi) và Y Yưng Bkrông (18 tuổi) được lực lượng chức năng giải cứu vào chiều 11-6. Riêng anh Y Dũn Bkrông (19 tuổi) cũng được cơ quan chức năng giải cứu vào chiều 14-6 và đã được bàn giao về địa phương an toàn.

Nghe tin thành viên trong buôn trở về an toàn, ai cũng mừng rỡ vì các thành viên trong buôn vừa vượt qua cuộc sinh tử đáng nhớ.

Nhắc lại thời điểm bị bắt giữ làm con tin, anh Điểu Nguyên vẫn chưa hết kinh hoàng. Theo anh Điểu Nguyên, rạng sáng 11-6, khi anh cùng 5 công nhân khác đang ngủ tại lán trại của công trình gần trụ sở UBND xã Ea Ktur thì bất ngờ tỉnh giấc khi nghe tiếng đập phá và tiếng súng nổ. Chưa kịp định thần thì nhóm người đã xông vào lán trại, giương súng ngay đầu anh và các thanh niên khác khống chế. Những người này đập hết điện thoại của công nhân trong lán và dọa giết tất cả. 3 trong 6 công nhân đã nhanh chân chạy thoát được. Lúc này, anh Điểu Nguyên, Y Yưng và Y Dũn bị các đối tượng bắt giữ. Khi thấy các đối tượng giương súng dọa giết, anh Điểu Nguyên quỳ xuống van xin nên các đối tượng đã khống chế bắt làm con tin.

Anh Điểu Nguyên chưa hết kinh hoàng khi kể về việc bị bắt làm con tin
Anh Điểu Nguyên chưa hết kinh hoàng khi kể về việc bị bắt làm con tin

“Chúng rất đông, người cầm súng, người cầm dao và rất hung hãn nên chúng tôi không dám chống cự mà chỉ dám nghe theo lệnh. Bọn họ cứ lăm le súng ngay đầu, đe dọa nếu bỏ chạy sẽ bắn chết nên chẳng ai dám làm trái”, anh Điểu Nguyên nhớ lại.

Cũng theo anh Điểu Nguyên, đến chiều 11-6, khi công an vây bắt, các đối tượng đã bỏ chạy nên anh và anh Y Yưng đã được giải cứu. Riêng anh Y Dũn, trong lúc bỏ chạy, các đối tượng vẫn khống chế theo nên không thoát được.

Ngồi cạnh bên, anh Y Dũn giọng run run kể, gần 4 ngày bị các đối tượng bắt làm con tin là khoảng thời gian kinh hoàng nhất trong cuộc đời anh. Trên đường rút quân, để tránh sự truy quét của lực lượng công an, các đối tượng dẫn anh đi hết khu rẫy này đến ngọn đồi khác. Các đối tượng rất tinh vi, trên đường đi yêu cầu anh không được đi vào chỗ đất ướt, hay làm gãy các cành cây vì sợ lộ dấu vết. Khi đói quá các đối tượng chỉ cho anh ăn ít lương khô, vài ngụm nước để đỡ đói rồi đi tiếp. Tối đến, các đối tượng thay nhau canh gác khiến anh không dám bỏ chạy. “Có lúc tôi định làm liều bỏ chạy nhưng các đối tượng đông quá, luôn bao vây xung quanh và luôn dí họng súng sát đầu nên tôi không có cơ hội. Mãi đến hôm lực lượng công an ập đến tôi mới dám nghĩ mình còn sống”, anh Y Dũn thất thần kể lại.

Y Dũn là người được công an giải cứu cuối cùng trong 3 con tin

Y Dũn là người được công an giải cứu cuối cùng trong 3 con tin

Nghe con kể lại sự việc, bà H’Nhai Bkrông (58 tuổi, mẹ Y Dũn) ôm con trai vào lòng, hai hàng lệ chảy dài. Đến thời điểm hiện tại, bà vẫn không tin con trai bà trở về bình an. Theo bà H’Nhai, sáng 11-6, khi cán bộ công an đến buôn báo tin con trai bị các đối tượng xấu bắt làm con tin, bà đã ngất lịm. “Nó mới đi làm được 10 ngày, tôi cứ nghĩ nó vẫn đang đi làm ở công trường. Không ngờ các đối tượng xấu lại bắt nó làm con tin. Trong khi đó, nghe hàng xóm đọc báo kể các đối tượng rất tàn ác, man rợ nên tôi lại càng thêm lo sợ”, bà H’Nhai cho hay.

Anh Y Yưng được lực lượng công an giải cứu vào chiều 11-6 cùng với anh Điểu Nguyên

Anh Y Yưng được lực lượng công an giải cứu vào chiều 11-6 cùng với anh Điểu Nguyên

Từ ngày Y Dũn bị bắt bà không buồn ăn uống, đêm không chợp mắt được, luôn nuôi hy vọng con trai bình yên trở về. Đêm 14-6, cán bộ xã báo tin Y Dũn được giải cứu thành công. Ngay trong đêm, gia đình bà tức tốc đến trụ sở UBND xã để đón con về trong sự hạnh phúc vô bờ bến.

Gặp lại con, bà H’Nhai òa khóc, như trút hết những cảm xúc đã dồn nén suốt 4 ngày qua. Đặc biệt, bà càng hạnh phúc hơn khi thấy con trai lành lặn, an toàn trở về.

“Trời thương, che chở nên giúp con trở về với mẹ an toàn. Mất con chắc mẹ không biết sống sao nữa”, bà H’Nhai ôm Y Dũn vào lòng khóc.

Còn anh Y Yưng Bkrông cho biết, cả 3 anh em trong buôn hiện đang làm công trình tại xã Ea Ktur và bị những kẻ xấu bắt làm con tin. Những ngày qua, khi được lực lượng chức năng giải cứu, nhiều người dân đã chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội cho rằng anh và anh Điểu Nguyên là những đối tượng xấu là không đúng. Thông qua cơ quan báo chí mong rằng những người đăng tải hình ảnh, thông tin của anh không đúng sự thật thì hãy gỡ bỏ hoặc đính chính. Bởi các anh là những người dân lương thiện, chỉ biết làm công ăn lương chứ không bao giờ theo kẻ xấu.

Người thân mừng rỡ khi Y Yưng trở về nhà an toàn

Người thân mừng rỡ khi Y Yưng trở về nhà an toàn

Ông Bạch Đình Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “May mắn nhất là cả 3 người dân của địa phương được giải cứu thành công, không bị thương tích. Hiện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên để họ ổn định tinh thần, sớm ổn định cuộc sống".

Tin cùng chuyên mục