Ngày 15-12, Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon đã từ Đông Timor trở lại Bali (Indonesia) để vận động các bên tham gia cứu vãn Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu sau hai tuần nhóm họp mà không đạt được nhiều tiến bộ rõ rệt. Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ vẫn không đạt được thỏa thuận trong việc cắt giảm lượng khí thải.
Mỹ cương quyết không chấp nhận yêu cầu của EU muốn các nước phát triển cắt giảm lượng khí thải từ 25%-40% vào năm 2020 và yêu cầu Trung Quốc, Ấn Độ phải cắt giảm khí thải như các nước phát triển. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hối thúc các đại biểu tham dự hội nghị về khí hậu hãy mau chóng thông qua một kế hoạch thỏa hiệp “hợp lý và chắc chắn” để bắt đầu các cuộc thương lượng về một nghị định mới đối phó tình trạng trái đất nóng lên.
Tuy nhiên, một điểm sáng duy nhất vào phút chót của cuộc thảo luận căng thẳng đó là việc các nước đã thống nhất từ nay đến cuối năm 2009 sẽ đưa ra một hiệp ước cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính thay thế Nghị định thư Kyoto hết hạn vào năm 2012. Dự kiến, hội nghị “hậu Bali” để bàn thảo về hiệp ước này sẽ được khởi động sau 2 năm nữa tại Đan Mạch. Theo Bộ trưởng Sinh thái Pháp Jean-Louis Borloo, “tương lai của trái đất sẽ nằm ở Copenhagen chứ không phải ở Bali”.
V.C. (Theo AFP)