
LTS: Nhân dịp kỷ niệm 84 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tòa soạn Báo SGGP 12 Giờ đã nhận được rất nhiều những lời chúc mừng, động viên chia sẻ, góp ý để tờ báo ngày càng chuyển tải được nhiều thông tin đến bạn đọc. Chúng tôi trích đăng một vài ý kiến và xin gửi lời tri ân chân thành đến những độc giả thân thiết của Báo SGGP 12 Giờ...
- Đã bắt đầu sống trong lòng bạn đọc

Ảnh: ĐỨC TRÍ
Sự ra đời của Báo SGGP 12 Giờ đã đáp ứng được nhu cầu thông tin nhanh, nhạy của độc giả. Dẫu biết là có những khó khăn nhất định trong công tác phát hành và sự cạnh tranh gay gắt với các báo điện tử nhưng báo SGGP 12 Giờ vẫn trụ vững cho đến nay, chứng tỏ nó đã sống được trong lòng bạn đọc.
Là bạn đọc thường xuyên của báo, tôi mong mỗi ngày báo càng có nhiều thông tin thiết thực đối với sinh viên như chúng tôi.
Thực sự tôi rất thích đọc những thông tin quốc tế mà báo cập nhật, bình luận về những vấn đề nóng. Tuy nhiên, vì là báo giấy nên SGGP 12 Giờ không cập nhật nhanh bằng báo mạng và phạm vi phát hành còn hạn chế. Có khá nhiều bạn đọc chưa biết đến tờ báo. Chính vì thế, trong thời gian tới, tờ báo cần làm tốt công tác quảng cáo, phát hành để những thông tin “nóng” được chuyển tải tới độc giả một cách nhanh hơn, phổ biến hơn. Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng tôi xin chúc tập thể cán bộ, phóng viên sức khỏe “tâm sáng, bút sắc, lòng trong”.
Thanh Lan
(Sinh viên Trường ĐH KHXH-NV)
- Báo SGGP 12 Giờ - xu hướng mới của báo in
Mặc dù Báo SGGP 12 Giờ là ấn phẩm mới được ra đời cách đây chưa lâu nhưng là tờ nhật báo buổi chiều duy nhất hiện nay tại TPHCM. Đây là một thách thức lớn cho tờ báo nhưng cũng là cơ hội cho tờ báo phát triển theo một xu hướng mới, luôn cập nhật các thông tin nóng ngay trong ngày cho người dân TPHCM và cả nước nói chung.
Tôi chỉ mới tiếp xúc với Báo SGGP 12 Giờ trong một thời gian gần đây nhưng nó đã giúp cho tôi nhiều thông tin bổ ích. Tôi mong báo có nhiều trang thời sự hơn nữa để thông tin luôn “nóng” nhất. Trong bối cảnh báo điện tử cập nhật thông tin từng giờ, từng phút, có thể thấy sự xuất hiện của SGGP 12 Giờ là một minh chứng cho sức sống của báo in nói chung, khẳng định xu hướng mới của báo in.
Kiều Minh (Q.9, TPHCM)
- Tiếp tục phản ánh các vấn đề dân sinh
Là độc giả thường xuyên của Báo SGGP 12 Giờ trong nhiều năm qua, tôi thấy những nội dung mà quý báo phản ánh đã gắn liền với những vấn đề dân sinh trong đời sống của người dân TPHCM và các tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, để tờ báo thực sự là diễn đàn của nhân dân, tôi mong báo cần có thêm nhiều tin, bài bám sát đời sống dân sinh hơn nữa. Nhân dịp kỷ niệm 84 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chúc Ban Biên tập cùng đội ngũ phóng viên Báo SGGP 12 Giờ sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công.
Giang Đình
(Phường Tân Phú, Q.9, TPHCM)

Bức thư của em Hoàng Thị Cúc