Thế nhưng, Taliban đã cho nổ tung 2 pho tượng này 20 năm về trước. Tưởng niệm sự kiện này, đêm 9-3, các nhà tổ chức sự kiện đã có sáng kiến chiếu ánh sáng 3D ngay tại vị trí trong hốc đá nơi 2 pho tượng từng tồn tại.
Hai pho tượng được tạc từ vách đá vào đầu thế kỷ 6 và 7 sau công nguyên, khi Phật giáo là tôn giáo thống trị ở khu vực, đại diện cho phong cách pha trộn cổ điển của nghệ thuật Gandhara. Hai pho tượng nằm cách thủ đô Kabul 230km về phía Tây Bắc ở độ cao 2.500m so với mực nước biển. Mục tiêu phá hoại lớn nhất của Taliban nhằm vào các di tích lịch sử của Afghanistan, đặc biệt là 2 pho tượng Phật này.
Ông Zahra Hussaini, người đồng tổ chức sự kiện A night with Buddha đêm 9-3, cho biết: “Chúng tôi không muốn mọi người quên tội ác kinh hoàng Taliban đã gây ra ở đây”. Sau lễ rước đèn lồng, hàng trăm người tập trung dưới chân vách đá để cầu nguyện dưới hình ảnh 3D của 2 pho tượng (ảnh).
Năm 2015, UNESCO đã công bố thiết kế trung tâm di sản văn hóa mới tại Bamiyan, để giới thiệu không chỉ những di tích đã bị mất vào năm 2001, mà còn cả nền văn hóa sôi động vẫn phát triển mạnh trong khu vực. Khu vực này được đặt tên là Trung tâm Văn hóa Nam Á.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
EU còn bất đồng về Nga
-
Tai nghe thực tế ảo hỗ trợ người cao tuổi
-
Đầu tư mạnh vào công nghệ môi trường
-
3 viễn cảnh của dịch Covid-19
-
Nhiều nước đặt mua vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ
-
WHO cải tổ đóng góp ngân sách
-
Đổi mới các nhiệm vụ của Europol
-
Xả súng vào trường học khiến nước Mỹ chấn động
-
Ấn Độ giới hạn mức xuất khẩu đường
-
Mỹ, Nhật, Hàn theo dõi chặt động thái từ Triều Tiên