![]() |
Những ngôi nhà buôn bán sầm uất san sát nhau bên bờ suối nay chỉ còn trơ đá và cây khô. Ảnh: NGỌC PHÚC
Sau trận lũ quét, con suối nhỏ nên thơ Đăk Ba Sao nay không còn nữa mà thay vào đó là một bãi đá, những cây gỗ rừng chơ chỏng rễ đầy bùn đất, cầu bê tông cũng bị đánh sập, những ngôi nhà buôn bán tấp nập tại trung tâm xã nay không còn nữa.


Xã Phước Thành có 93 hộ bị hư hại nặng về nhà cửa, trong đó có 48 hộ bị trôi nhà hoàn toàn vì trận lũ quét này.
Hơn 10 ngày bị cô lập, xã Phước Thành đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn.



Tổ đoàn kết số 2, giờ chỉ còn lại trong ký ức, bởi tất cả tài sản, nhà cửa của 15 hộ dân nơi đây đã trôi theo dòng nước lũ.



Ngoài thôn 3 bị cô lập hoàn toàn không thể tiếp cận được, người dân 3 thôn còn lại của xã Phước Thành đang sống trong hoàn cảnh rất khó khăn. Gần 200 bà con Giẻ Triêng mất nhà cửa đang sống tạm tại trụ sở UBND xã và trạm y tế.
Thống kê ban đầu, xã Phước Thành thiệt hại hơn 80 tỷ đồng, ruộng vườn bị trôi, sạt lở hoàn toàn, 60ha quế lâu năm bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.











