Thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở Vị Xuyên

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công, các thương binh, liệt sĩ được tổ chức trên khắp cả nước, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Sáng 27-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), hàng trăm người dân, cán bộ, chiến sĩ khắp nơi về thắp hương tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ - những người đã hy sinh xương máu để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Nhiều người tới Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên thắp hương

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ và một mộ tập thể các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Nơi đây có một bia đá khắc 9 chữ vàng: “Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử”. Đây cũng là dòng chữ được khắc trên báng súng của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh (người dân tộc Mường, quê tỉnh Phú Thọ) và là lời thề của thế hệ những người lính đã chiến đấu can trường trên mảnh đất này.

>> Một số hình ảnh ghi lại sáng 27-7:

2.jpg
Dòng người đổ về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên thắp hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
6.jpg
Các sĩ quan, đơn vị quân đội một số địa phương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
5.jpg
Các tổ chức, đơn vị từ Hà Nội lên Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên thắp hương tri ân
các Anh hùng liệt sĩ
4.jpg
1.jpg
Đoàn cán bộ kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh thắp hương
DSC_1128.JPG
Những ngày này, người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên để thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
9.jpg
DSC_1075.JPG
Ông Nguyễn Đức Hiền cùng gia đình lên Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên thắp hương cho anh trai là Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

Tin cùng chuyên mục