Đêm chung kết Gương mặt điện ảnh 2025 vừa diễn ra tối 2-8 với sự góp mặt của 3 thí sinh: Huỳnh Chí Hào, Phương Uyên, Thái Hưng. Đêm thi được đánh giá bởi dàn giám khảo gồm: đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh, đạo diễn - NSƯT Phương Điền, NSX Lý Minh Thắng, NSX Hằng Trịnh, đạo diễn Khương Ngọc. Các giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên diễn xuất, khả năng xử lý tình huống, cảm xúc truyền tải của thí sinh chạm đến khán giả.

Trong đêm chung kết, Huỳnh Chí Hào mang đến tiết mục Ngọn lửa rừng, do đạo diễn Minh Nhật dàn dựng.
Câu chuyện đưa khán giả trải qua những cái khó khăn gian khổ của thời chiến. Chí Hào hóa thân thành một người lính yêu nước, vốn dĩ sẽ hạnh phúc khi biết tin vợ mình đang mang thai, nhưng kết quả lại bị tên lính bán nước hãm hiếp và giết hại.

Trực tiếp chứng kiến cái chết của vợ mình, nhưng anh vẫn nén đau thương vào trong vì bảo vệ cho sự an toàn của cả tiểu đội mà không “bứt dây động rừng”. Để trả thù cho sự mất mát của vợ con mình và vì nước vì dân, anh đã liều mình hy sinh vì nhiệm vụ.
Giám khảo Hằng Trịnh khen ngợi Chí Hào có lực diễn rất tốt. Chiến thắng của Huỳnh Chí Hào không chỉ là kết quả của tài năng, mà còn là minh chứng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ tại Gương mặt điện ảnh 2025.


Vị trí á quân của chương trình thuộc về Phương Uyên. Trong đêm chung kết, cô mang đến tiết mục Trầu cau với vai diễn lột tả hình ảnh người phụ nữ yêu nước thời chiến. Sự kết hợp giữa hình ảnh của người mẹ và cô giao liên đã giúp Phương Uyên để lại ấn tượng trong lòng khán giả.
Câu chuyện kể về một người phụ nữ giao liên bất chấp nguy hiểm để tìm đường về nhà đưa tin cho người thân, người chị em của mình. Khoảnh khắc cô gặp lại con ruột là khoảnh khắc thiêng liêng quý giá của tình mẫu tử, nhưng không có gì đau hơn khi cô nghĩ người chồng của mình đã chết thì lại vẫn dửng dưng sống sót làm tay sai cho những kẻ muốn chiếm lấy đất nước.

Giám khảo Lý Minh Thắng dành nhiều lời khen cho diễn xuất và nội lực của thí sinh. Phương Uyên không chỉ khiến khán giả rơi nước mắt bằng câu chuyện bi kịch, mà còn khẳng định bản lĩnh và sự trưởng thành trong diễn xuất.
Vị trí thứ 3 thuộc về Thái Hưng. Với tiết mục Mật danh cùng phần hỗ trợ diễn xuất đặc biệt của nhà giáo Mạnh Dung, anh khiến khán giả bất ngờ với cái kết.

Theo đó, Thái Hưng hóa thân thành kẻ phản nước, làm tay sai cho giặc, đe dọa uy hiếp những người từng là anh em, người thầy, người bạn của mình. Thế nhưng, sau lớp vỏ phản diện ấy lại là một sự thật nghẹn ngào. Nhân vật của Thái Hưng thực chất là một chiến sĩ tình báo, vì Tổ quốc mà chấp nhận đóng vai kẻ phản bội. Phút cuối tiết mục là khoảnh khắc lật mở khiến cả khán phòng nghẹn ngào cho một vai diễn nhiều chiều sâu, gai góc.