Thơ về đội tuyển U23 Việt Nam

4 trận thắng liên tiếp của đội tuyển U23 Việt Nam đang tranh tài ở Giải bóng đá U23 châu Á 2026 làm nức lòng người hâm mộ.

Những trận thắng này đã truyền cảm hứng để nhà thơ Dương Trọng Dật, nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, viết nên bài thơ Nhát kiếm lịch sử. Bài thơ sáng tác bằng hứng khởi của sử thi: Trái bóng như mũi tên thần tung lưới đối phương/ Tuyệt phẩm của anh viết câu chuyện thần kỳ, hay Đi lên từ đất nghèo lấm láp phù sa/ Bầy chim Lạc có trái tim sư tử/ Trận đánh của các anh/ Như nhát kiếm thần chém vào lịch sử.

Nhát kiếm lịch sử

Bóng áo trắng xé gió lao lên
Trái bóng như mũi tên thần tung lưới đối phương
Tuyệt phẩm của anh viết câu chuyện thần kỳ
Xứ ngàn lẻ một đêm
Đàn chim ưng xanh đứng hình ngơ ngác
Cây đèn thần Aladin vụt tắt
Giọt mồ hôi kết trầm đã ươm nụ đâm hoa

Cờ thế, cờ vây thế trận giăng ra
Cái đầu lạnh nhưng trái tim thì nóng
Bức tường trắng - lũy tre
Những đợt sóng xanh tràn lên vô vọng
Bay lên tiếng trống đồng
Những đôi chân trẻ thăng hoa

Đi lên từ đất nghèo lấm láp phù sa
Bầy chim Lạc có trái tim sư tử
Trận đánh của các anh
Như nhát kiếm thần chém vào lịch sử
Những Đình Bắc, Thanh Nhàn, Văn Khang
Lý Đức, Trung Kiên, Hiểu Minh, Phi Hoàng
Minh Thuận, Công Phương, Ngọc Mỹ…
Những chàng trai kiêu hùng
Làm ngây ngất triệu con tim

Rưng rưng hát câu “Đoàn quân Việt Nam đi…”
Giữa xứ ngàn lẻ một đêm…

(Viết sau trận Việt Nam - Arab Saudi 1-0, ngày 12-1-2026, tặng đội tuyển U23 Việt Nam)

DƯƠNG TRỌNG DẬT

Tin cùng chuyên mục