Thói quen nghệ sĩ (?!)

Xin kể mấy mẩu chuyện có thật:

* Chuyện kể rằng, một người đàn ông dáng “rất nghệ sĩ” chống dựng xe đạp ngay giữa đường phố, châm thuốc hút, phả khói ngon lành. Một người đàn ông khác suýt đâm vào ông kia với lời nói… hơi cáu: “Trời ơi, đừng có làm thơ giữa đường ông ơi!”. Ông nhà thơ như sực tỉnh giữ ông kia lại vui mừng: “Sao ông biết tôi đang làm thơ. Ông vào đây ta làm ly cà phê và tôi xin đọc ông nghe bài thơ mới viết”. Để tránh kẹt đường vì mọi người tưởng có cãi nhau, hai người vào lề đường…

* Chuyện lại kể rằng, một nhà văn ngồi uống bia cùng bạn bè. Một người nói: “Hôm nay đọc cái truyện ngắn của bác trên báo. Triết lý lắm, hay lắm. Chúc mừng bác. Bữa nay tụi em chiêu đãi”. Nhà văn kia để cho không khí chúc tụng lắng xuống mới thong thả nói: “Mấy thằng đệ tử của mình muốn làm vui lòng mình nên đăng truyện của mình ấy mà. Các tờ báo bây giờ họ đua nhau xin truyện của mình đăng cho sang tờ báo của họ ấy mà…” (!)

* Chuyện còn kể rằng, có một số nghệ sĩ được mời đi tham gia biểu diễn ca múa nhạc phục vụ cho những chương trình xã hội từ thiện. Các nghệ sĩ được chào đón hết sức nồng nhiệt từ các nhà tổ chức, anh chị em phục vụ cho đến khán thính giả. Đón trọng thị, đưa về tận nơi, ngoài tiền bồi dưỡng nhiều khi còn có quà đặc sản. Điều lạ lùng là trước khi xuống xe tạm biệt, thì các nghệ sĩ gần như không hề có… một lời cảm ơn, một lời chào?
Những thói quen của nghệ sĩ ?!  

SA NAM

Tin cùng chuyên mục