Tiền Giang: Đau lòng án mạng tại gia

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 11 vụ án mạng. Trong đó, hầu hết các vụ án bắt đầu từ mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 11 vụ án mạng. Trong đó, hầu hết các vụ án bắt đầu từ mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình.

Cách nay chưa lâu, anh L.H.H. (30 tuổi, ngụ TPHCM) phải lòng cô gái Tiền Giang Nguyễn Thị Huệ (30 tuổi). Họ cưới nhau, về sống chung ở xã Đạo Thạnh (TP Mỹ Tho). H. làm thợ hồ nhưng có tật nghiện rượu và ma túy, đi làm bữa có bữa không nên thu nhập chính trong nhà đều nhờ vào chị Huệ. Tuy vất vả nhưng cuộc sống cũng tạm ổn sau khi vợ chồng họ dành dụm mua đất cất được căn nhà nho nhỏ. Những tưởng cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc dài lâu nhưng sau khi thất nghiệp, H. thường vô cớ cãi vã với vợ. Trong một lần theo bạn bè đi xem bói, nghe thầy phán “còn sống không đầy 3 tháng nữa!”.

 Quá tin lời, H. đâm ra lo lắng sợ sau khi mình chết, vợ lấy chồng khác rồi con mình khổ nên phát sinh ý tưởng giết cả hai người rồi tự sát. Vào khoảng 19 giờ ngày 27-6, sau khi đi nhậu về, H. cự cãi với chị Huệ rồi lấy cây búa rượt đánh chị Huệ bỏ chạy vào nhà bếp. H. ném cây búa và cầm dao tự chế đuổi chém làm chị Huệ bị thương cổ tay. Chưa hả giận, H. lấy tiếp con dao Thái Lan rượt đuổi chị Huệ chạy vào phòng ngủ và trong lúc giằng co trên giường, chị Huệ chụp được con dao đẩy xốc lên, cùng lúc H. nhào tới nên H. bị đâm vào ngực trái chết tại chỗ.

Trong một vụ án mạng khác, người chồng Nguyễn Hữu Tín, 36 tuổi, nhẫn tâm dùng dao đâm suýt chết cả vợ cùng hai đứa con. Vụ án xảy ra vào ngày 28-3 tại xã Tân Thanh (huyện Cái Bè). Theo kết quả điều tra, năm 2000, Tín (ngụ Đồng Tháp) cưới chị N.T.Ch. (38 tuổi, ngụ xã Tân Thanh) và chuyển hộ khẩu về ở chung với chị Ch. Hai người có một đứa con chung, chị Ch. có đứa con gái riêng với chồng trước tên N.T.H.Hg. (17 tuổi).

Ngày 17-3-2010, trên đường chở Hg. đi làm giấy CMND về, Tín đòi đưa con riêng của vợ vào nhà trọ để quan hệ tình dục nhưng bị từ chối. Về nhà, nghe Hg. kể lại, chị Ch. kêu Tín vào hỏi rõ thì y chối cãi và dùng dao chém vào mặt Hg. làm em rách da đầu (nhờ tránh kịp). Sau sự việc trên, Công an xã Tân Thanh đã mời Tín lên làm việc và yêu cầu nộp con dao đã chém Hg. Từ đó, Tín nảy sinh ý định giết chết chị Ch. cùng hai đứa con rồi tự sát. Ngày 27-3-2010, Tín lấy hai con dao vào phòng ngủ đâm vào ngực chị Ch. và bả lưng của Hg. rồi tự đâm vào người tự sát nhưng không chết. Y cầm dao tiếp tục định đâm chị Ch. nhưng mẹ chị Ch. nghe tiếng kêu cứu chạy qua đưa con gái và cháu đi cấp cứu nên được cứu sống, còn tên Tín bị Công an huyện Cái Bè bắt khẩn cấp sau đó.

Một vụ án “huynh đệ tương tàn” khác xảy ra vào ngày 24-2 ở ấp Hiệp Ninh, xã Hiệp Đức (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) là một kết cục bi thảm của gia đình. Trước đó một ngày, Nguyễn Văn Hải (38 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức) tổ chức nhậu tại nhà. Nhậu xong, Hải lớn tiếng chửi mẹ ruột là bà Võ Thị Cầm (73 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) vì có mâu thuẫn với mẹ phát sinh trước đó. Nghe người anh chửi mẹ già, em ruột của Hải là N.V.T. (35 tuổi) bức xúc nên khuyên can và cãi nhau với Hải. Sau đó, Hải bỏ nhà đi nhậu đến khuya ngày hôm sau mới trở về nhà trong tình trạng say khướt và lại tiếp tục mắng chửi mẹ già. Lúc này, T. không dằn lòng được nữa nên hai anh em động thủ và Hải rút dao Thái Lan giấu sẵn trong người ra đâm chết em trai mình tại chỗ…

Đại tá Đặng Quang Minh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Tiền Giang), nhận xét: “Nguyên nhân dẫn đến những vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trong gia đình phát sinh từ những mâu thuẫn trong cuộc sống, thường xảy ra sau khi đối tượng uống rượu, phương tiện gây án hầu hết dùng dao”.

Những vụ bạo lực gia đình, những vụ án nghiêm trọng, những kiểu hành xử mất nhân tính như trên thực sự làm không ít người choáng váng bởi tình thương, tình nhân ái ở đây không được xem trọng. Do đó cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và xã hội nhằm tìm ra phương pháp hòa giải kịp thời, hạn chế xảy ra hậu quả đáng tiếc.

NGUYỄN HỮU CHÍ

Tin cùng chuyên mục