Tiểu đoàn DK1 – 36 năm kiên cường nơi đầu sóng

Trải qua 36 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân luôn kiên cường, dũng cảm, vượt qua muôn vàn gian khổ, giữ vững lời thề: “Còn người, còn nhà giàn”. Nhà giàn không chỉ là cột mốc khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển…

1.jpg
Hiên ngang, chống chọi với những cơn sóng hung dữ

Vững vàng giữa biển

Tiểu đoàn DK1 được thành lập ngày 5-7-1989, trong bối cảnh tình hình trên biển, đảo và thềm lục địa phía Nam đang diễn biến phức tạp. Được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, bảo vệ khu vực có ý nghĩa chiến lược đặc biệt về chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh, Tiểu đoàn từng bước khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt của Hải quân nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên vùng biển thềm lục địa phía Nam.

1. Duy trì công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao trên các nhà giàn DK1.JPG
Duy trì công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao trên các nhà giàn DK1

Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận, chốt giữ các nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng to gió lớn, thiếu thốn cơ sở vật chất, sự đe dọa và khiêu khích của lực lượng nước ngoài. Song với tinh thần quả cảm và ý chí quyết tâm, họ đã kiên cường bám trụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc từng nhà giàn, từng “mốc chủ quyền” trên biển.

Trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ chủ quyền, đã có 20 nhà giàn được dựng lên trên 7 bãi cạn: Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè, Cà Mau. Đây là khu vực có điều kiện khí hậu và thủy văn khắc nghiệt, thường xuyên xuất hiện áp thấp nhiệt đới và bão mạnh. Nhiều trận bão lớn với sóng cao 13-15 mét tàn phá dữ dội đã làm cho 05 nhà giàn bị đánh đổ, 9 cán bộ, chiến sĩ nhà giàn và 2 đồng chí trên tàu anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

2. Luyện võ giữa trùng khơi, trên nhà giàn DK1.11.JPG
Luyện võ giữa trùng khơi, trên nhà giàn DK1.11

Và trong hành trình đó, không ít cán bộ, chiến sĩ DK1 đã từng đối mặt với những thời khắc sinh tử: lênh đênh giữa biển hàng chục giờ sau khi nhà giàn bị đánh đổ; vật lộn với nắng, mưa, sóng gió; sống dài ngày trong điều kiện thiếu rau xanh, nước ngọt, cơ sở vật chất còn hạn chế... Nhưng chính trong những hoàn cảnh gian khổ nhất, tinh thần của người lính nhà giàn lại càng tỏa sáng. Ý chí, bản lĩnh, niềm tin và tinh thần “còn người, còn nhà giàn” đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, hun đúc nên phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” nơi đầu sóng, ngọn gió.

Thiếu tá Lê Văn Sỹ, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/9 trong phát biểu trước Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 2 đã từng hứa: “Trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công; làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển và làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới”.

Giữ vững thế trận, gắn bó với ngư dân

Từ 3 nhà giàn đầu tiên năm 1989, đến nay Tiểu đoàn DK1 đã có 15 nhà giàn được nâng cấp, kiên cố hóa. Cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm chế độ trực canh 24/7, phát hiện, theo dõi, báo cáo kịp thời hàng trăm ngàn lượt mục tiêu trên biển và trên không. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, tạo thành thế trận phòng thủ liên hoàn vững chắc, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu, hành động xâm phạm chủ quyền.

5. Nhà giàn DK1 điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.jpg
Nhà giàn DK1 điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị - quân sự, cán bộ, chiến sĩ DK1 còn là chỗ dựa tin cậy cho bà con ngư dân vươn khơi, bám biển. Họ luôn chủ động giúp đỡ tàu cá bị nạn, cấp cứu ngư dân gặp sự cố, tiếp nước ngọt, lương thực, thuốc men, tạo niềm tin và sự gắn bó giữa quân dân trên biển.

Thời gian qua, chiến sĩ các nhà giàn đã phối hợp cứu vớt 9 tàu cá bị nạn, cấp cứu điều trị hàng trăm ngư dân, hỗ trợ hơn 650 lượt tàu cá về nước ngọt, nhiên liệu, lương thực. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, đã có 8 lượt tàu cá được hỗ trợ, góp phần lan tỏa sâu rộng chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Ghi nhận những đóng góp xuất sắc, ngày 21-12-2005, Tiểu đoàn DK1 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngoài ra, đơn vị còn được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (2 lần) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Những chiến công và thành tích ấy là mồ hôi, xương máu, là bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, ý chí sắt đá của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ DK1. Đồng thời là kết quả từ sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng sự đồng hành, sẻ chia của nhân dân cả nước.

3. Rau xanh được chăm sóc cẩn thận, đảm bảo nhu cầu cho bộ đội trên các nhà giàn.jpg
Rau xanh được chăm sóc cẩn thận, đảm bảo nhu cầu cho bộ đội trên các nhà giàn

Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Nam ngày càng nặng nề, phức tạp. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 của các cấp, Tiểu đoàn DK1 xác định phương hướng trọng tâm là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 cho biết: “Trong giai đoạn phát triển mới, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; các nhà giàn “chính quy, mẫu mực”, tiếp bước truyền thống anh hùng, xứng đáng là pháo đài thép bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc”.

Trải qua 36 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tiểu đoàn DK1 đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, trực tiếp bảo vệ chủ quyền vùng biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Phát huy truyền thống ấy, cán bộ, chiến sĩ toàn Tiểu đoàn sẽ tiếp tục là chỗ dựa tin cậy nơi tuyến đầu, góp phần giữ vững chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Đặc biệt, cùng với khí thế của những ngày tháng 7 lịch sử, cùng bước chuyển mình của đất nước và chào đón sự kiện chính trị trọng đại của toàn Quân chủng Hải quân. Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ nơi đầu sóng ngọn gió, quyết tâm lập nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc - là những bông hoa tươi thắm, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin cùng chuyên mục