Câu chuyện chủ nhật

Tình, tiền và phẩm giá

 
Vụ án liên quan đến tình tiền giữa đại gia và chân dài thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng tạm khép lại. Kết quả thế nào vẫn còn đang bỏ ngỏ. Có quá nhiều vấn đề để công chúng nhớ đến phiên tòa đặc biệt này. Trong đó, có một chi tiết, chính xác hơn là một hình ảnh, được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều: Nụ cười của Phương Nga khi đứng trước vành móng ngựa được tung hô và ngưỡng mộ. Mọi sự đúng sai thời gian và công lý sẽ trả lời, thế nhưng Phương Nga có đáng được tung hê như thế? 

Một hoa hậu thành danh trong cuộc thi nhan sắc, được học hành, có trình độ (biết 3 ngoại ngữ) ắt hẳn cơ hội để tiến thân trong cuộc đời này không ít, nhưng lại chọn cho mình con đường kiếm tiền khác thường. Cổ xúy nụ cười của một con người như thế, dù trong hoàn cảnh nào cũng đều lệch lạc. Một lối sống như thế khi bị phơi bày đã không có một chút nào thể hiện sự xấu hổ mà còn ngẩng cao đầu với một nụ cười đắc thắng, chắc chắn là một cú tát đau đớn vào những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của xã hội. Điều này thêm một lần nữa khẳng định, cô chỉ biết nghĩ và sống cho cá nhân mình, bất chấp mọi ánh nhìn, mọi chuẩn mực của xã hội. 
Đến thời điểm này, dường như chưa có một sự ân hận hay xấu hổ nào được biểu lộ khi bản hợp đồng tình ái, tình dục kia được phát tán với những thỏa thuận mà bất kỳ một con người có liêm sỉ và tự trọng nào đọc vào cũng cảm thấy dơ bẩn, thác loạn đến mức phẫn nộ. Trái lại là những nụ cười, cả của cô hoa hậu lẫn vị đại gia kia. Nhìn những nụ cười của những kẻ chọn lối sống buông thả theo bản năng dựa trên đồng tiền mà không khỏi rùng mình. Và đáng nói hơn, họ đều là những người vẫn được xem là trí thức, thành đạt trong xã hội. Dù kết cục của câu chuyện này thế nào đi chăng nữa, thì xét cho cùng, vụ án này thêm một lần nữa góp một hồi chuông cảnh báo về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng đạo đức xã hội trong thời kinh tế thị trường, bị đồng tiền cám dỗ và cũng quá nhiều mưu toan chiếm đoạt.

Thật ra, chuyện người đẹp cặp đại gia không phải đợi đến câu chuyện Phương Nga - Toàn Mỹ, mà là câu chuyện đã tồn tại dai dẳng trong showbiz lẫn xã hội. Thời gian qua, chuyện này ngày càng được công chúng quan tâm là bởi nó dính với những nhân vật hàng đầu của showbiz. Từ chuyện cô người mẫu nội y dấn thân vô showbiz bằng những mối quan hệ cặp kè hết đại gia này đến đại gia khác, đến cô ca sĩ hàng đầu công khai trở thành người thứ 3 của một đại gia, và đỉnh điểm là bản “hợp đồng tình dục” vỡ lở, khiến những câu chuyện “thâm cung” được phơi bày rõ ràng trước dư luận. Điều kỳ lạ là, những người trong cuộc kia khi đối mặt với những hành vi đáng lên án và đáng xấu hổ như thế vẫn giữ thái độ nhởn nhơ, thản nhiên. Một cô người mẫu nội y thẳng thừng tuyên bố “không tiền cạp đất mà ăn” để nói về mối quan hệ với đại gia. Một cô ca sĩ “ngang nhiên” công khai hình ảnh tình tứ với một người đang có vợ mà không quan tâm đến áp lực dư luận hay lời chỉ trích của người vợ đại gia. Nó cho thấy sự tha hóa, xuống cấp trầm trọng của một bộ phận không nhỏ xã hội, nhất là giới nghệ sĩ. Điều này thực sự nguy hiểm, bởi sức ảnh hưởng của họ đến xã hội là điều có thật. 

Thật ra, quan hệ “chân dài - đại gia” chỉ là một góc nhỏ trong lối sống coi trọng kim tiền, thực dụng lan tràn trong xã hội, khi mà người ta đang lóa mắt bởi những hào nhoáng của vật chất, lấy siêu xe, hàng hiệu, biệt thự… để làm thước đo giá trị cá nhân. Tiếc thay, lối sống đó đang ngày càng được cổ súy bởi các mạng xã hội và truyền thông nhá nhem như hiện tại.

Tin cùng chuyên mục