(SGGPO) - Trưa ngày 24-8, đại diện Công an phường Phú Trinh (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và các tổ chức đoàn thể của phường đã đến ngôi nhà số 134 đường Trần Phú để vận động và yêu cầu các thành viên trong gia đình này không nên tổ chức đám tang khi nhà không có ai mất.

Ngôi nhà số 134 tổ chức một đám tang như thật để “bài trừ tà ma”.
Đến 14 giờ 30 cùng ngày, Công an phường Phú Trinh cũng đã mời ông Nguyễn Đức Lợi (52 tuổi, chủ ngôi nhà 134) đến trụ sở để tìm hiểu vấn đề trên. Theo ông Lợi, chính vợ và con gái ông đã nghe lời một “thầy lang” trên mạng xã hội bày ra một đám ma giả để “bài trừ tà ma”. “Họ nhốt tôi 4 ngày trong nhà rồi treo cờ tang, mua vòng hoa, quan tài để làm đám ma cho chính tôi. Không chịu được sự việc, tôi đã phải leo tường bỏ trốn vào có đơn tố cáo gửi công an phường nhờ trợ giúp” – ông Lợi cho biết thêm.
Đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng công an TP Phan Thiết, khẳng định căn nhà số 134 trên không hề có người chết mà đó chì là một hành động “mê tín, dị đoan” do chính người nhà ông Lợi bày ra.
Hiện Công an phường Phú Trinh đã cử người vận động, theo dõi diện biến lại ngôi nhà trên để tránh những tình huống không hay xảy ra.
Nguyễn Tiến
Các tin, bài viết khác
-
Đà Nẵng tuyên truyền lưu động phòng chống ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội tại các cơ sở
-
Tiến trình bảo tồn và phát triển di sản Văn hóa Mỹ Sơn
-
Mang “Ánh sáng tri thức” đến các trường học tại thành phố Đà Nẵng
-
Nhiều dự án tại Khu công nghiệp Đại Kim bị trì trệ, dở dang, bỏ hoang
-
Cảnh sát chữa cháy tham gia cứu hạn cho hàng ngàn hộ dân
-
Quảng Nam: Hơn 3.000 hộ dân có heo mắc dịch tả heo châu Phi
-
Thanh tra Sở vào cuộc xác minh bia mộ nghi của vợ vua nhà Nguyễn
-
Phát hiện bia đá nghi của vợ một vị vua nhà Nguyễn
-
Phát hiện 4 dị vật nghi “cát lợn” quí hiếm
-
Chủ bến cát công khai thách thức