TPHCM chào đón những công dân "rồng nhí" đầu tiên

Trong đêm giao thừa Tết Giáp Thìn (tức 10-2 dương lịch), tại 2 bệnh viện sản lớn nhất TPHCM là Bệnh viện Từ Dũ và Hùng Vương đã đón chào những công dân nhí đầu tiên.

Một em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa tại Bệnh viện Hùng Vương
Một em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa tại Bệnh viện Hùng Vương

Đồng hồ điểm đúng 0 giờ 0 phút, công dân nhí đầu tiên là một bé gái, con của sản phụ Trần Thị Trang (23 tuổi, huyện Nhà Bè), cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ. Ở một phòng sinh bên cạnh, em bé con của chị Ngô Thị Thu Cúc (30 tuổi, tỉnh Long An) cũng cất tiếng khóc chào đời vào lúc 0 giờ 1 phút.

Anh Trương Quốc Trung (chồng chị Cúc) cho biết, hai vợ chồng lấy nhau được 2 năm, bây giờ mới có con nên hạnh phúc lắm, thực sự rất cảm ơn các bác sĩ, hộ sinh đã giúp vợ con mẹ tròn con vuông. Hai vợ chồng anh quyết định đặt tên con là Trương Nhã An với mong muốn con luôn được bình an, vui vẻ.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 0 giờ 1 phút đến 0 giờ 5 phút của thời khắc giao thừa, Bệnh viện Từ Dũ cũng đón thêm 3 em bé nữa. Trong đó có 2 bé ra đời bằng phương pháp sinh thường và 1 bé ra đời bằng phương pháp sinh mổ.

426934800-775248664634727-8443592485680258483-n-2287.jpg
Một em bé chào đời khỏe mạnh tại Bệnh viện Từ Dũ đúng thời khắc giao thừa

Theo BSCKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, hàng năm vào những dịp tết đặc, biệt bệnh viện đều cố gắng làm tròn sứ mệnh của mình là giúp cho hàng triệu phụ nữ sinh con được mẹ tròn con vuông. Năm nay, bệnh viện đã chuẩn bị kế hoạch trực tết hơn một tháng trước đó, toàn bệnh viện có 384 nhân viên y tế trực, trong đó có 52 bác sĩ, 243 điều dưỡng, hộ sinh và số còn lại là lực lượng hỗ trợ khác.

“Theo quan niệm của người châu Á, đặc biệt là ở các quốc gia phương Đông thì năm Thìn là năm tốt. Đặc biệt, năm Giáp Thìn nghĩa là rồng vàng nên dự kiến lượt sinh sẽ tăng lên. Trong năm nay, dự đoán số lượng sản phụ sinh con tại bệnh viện sẽ tăng khoảng 20% so với năm 2023”, BSCK2 Trần Ngọc Hải thông tin và cho biết, bệnh viện đã chuẩn bị kỹ lưỡng về thiết bị, hóa chất và đội ngũ y bác sĩ,... Công suất tiếp nhận khoảng 200-300 ca sinh/ngày nên người dân không lo lắng về quá tải.

426187130-775250034634590-3655649968920469797-n-1382.jpg
BSCK2 Trần Ngọc Hải tặng quà cho công dân nhí đầu tiên của năm Giáp Thìn

Đặc biệt, theo BSCK2 Trần Ngọc Hải, năm nay, 5 trẻ sinh đầu tiên trong thời khắc Giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ sẽ được tặng 5 miếng vàng rồng. Mỗi miếng 1 chỉ vàng với mong muốn trẻ khỏe mạnh và phát triển tốt.

Tại Bệnh viện Hùng Vương, đã chào đón 3 công dân nhí đầu tiên chào đời đúng giao thừa Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, bé gái nặng 2,9kg là con của chị Phạm Thị Thúy Liễu (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và bé gái nặng 3,1kg là con chị Nguyễn Thị Kiều Trang (33 tuổi, ngụ quận Tân Bình) chào đời bằng phương pháp sinh thường. Cùng lúc đó, tại khu vực phòng mổ Trạng Nguyên, sản phụ Nguyễn Hương Lan Anh (32 tuổi, ngụ Huyện Bình Chánh) cũng vượt cạn thành công, chào đón sự ra đời của bé gái nặng 3,4kg bằng phương pháp sinh mổ.

426411266-780879554075965-210340015731939861-n-6358.jpg
Niềm hạnh phúc của gia đình chị Nguyễn Hương Lan Anh khi con chào đời đúng dịp giao thừa

BSCKII Võ Thị Mỹ Hạnh, Trưởng tour trực đêm giao thừa cho biết, mỗi trẻ chào đời đều là món quà đặc biệt với các gia đình và nhân viên y tế, nhất là khoảnh khắc đầu tiên của năm mới càng thiêng liêng khi đón những công dân bé nhỏ đến với thế giới, mong rằng các bé sẽ hay ăn chóng lớn và trở thành người chủ tương lai của đất nước… Thay mặt lãnh đạo bệnh viện, Bác sĩ Võ Thị Mỹ Hạnh đã trao các phần quà đến những “bé rồng” đầu tiên của năm Giáp Thìn với lời chúc tốt đẹp, may mắn nhất.

Tin cùng chuyên mục