Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Báo SGGP, khoảng 17 giờ cùng ngày, mây dông xuất hiện ở khu vực ngoại thành rồi nhanh chóng lan rộng. Đến gần 18 giờ, mưa nặng hạt trút xuống khu vực trung tâm TPHCM.
Mưa lớn vào giờ cao điểm khiến hàng loạt phương tiện giao thông di chuyển vô cùng vất vả.
Tại các tuyến đường như Phan Đình Phùng (phường Phú Nhuận), Điện Biên Phủ (qua các phường Xuân Hòa, Tân Định, Thạnh Mỹ Tây), Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung),... dòng xe đông đúc nhích từng chút một.
Khu vực đường Đỗ Mười (đoạn qua phường An Phú Đông và Thới An) rơi vào cảnh ùn ứ kéo dài từ ngã tư Vườn Lài - Đỗ Mười đến Bến xe Ngã tư Ga.
Không chỉ kẹt xe, tình trạng ngập nước diễn ra ở nhiều nơi. Tại đường Điện Biên Phủ từ số nhà 602 đến đầu đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây), cũng như trong con hẻm 602 (dài khoảng 300m) đều bị ngập từ 20cm đến hơn 50cm, buộc người dân phải xuống xe dắt bộ.
Tại đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội), đường Nguyễn Văn Thương (phường Thạnh Mỹ Tây), mưa lớn khiến con đường chìm trong "biển nước".
Tại đường Nguyễn Xí (phường Bình Lợi Trung, đoạn gần Chu Văn An), giao thông tại đây rối loạn khi vừa ngập vừa ùn tắc. Các đường hẻm trong khu vực đường Nguyễn Xí gần như đều ngập nước khiến người dân di chuyển rất khó khăn.
Tương tự, tại đường Phạm Ngũ Lão (phường Thủ Dầu Một), mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao tràn bờ gây ngập sâu đến 50cm. Hàng loạt xe chết máy, người dân phải chật vật dắt xe.
Nước tràn vào nhà dân ở các khu vực trũng thấp ven sông rạch. Nhiều người cho biết đây là trận ngập nặng nhất kể từ đầu mùa mưa đến nay.