Theo đó, từ sáng sớm ngày 6-12, tại tuyến đường Nguyễn Văn Lương, huyện Nhà Bè, TPHCM chìm trong biển nước hơn 0,5m vì triều cường đạt đỉnh điểm. Nguyên tuyến đường như một dòng sông, nhiều xe máy lưu thông qua con đường đều bị chết máy phải dắt bộ trong biển nước.
Nhiều cha mẹ chở con cái đi học bị hư xe phải dắt bộ một đoạn dài. Thậm chí, một số học sinh phải di chuyển tới trường bằng xe ba gác.
Tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng, quận 2 cũng chung cảnh ngộ. Người dân phải vất vả lưu thông trên con đường ngập nặng.
Một số người dân cho biết, từ mấy hôm nay cả khu vực hầu như bị ngập hoàn toàn. Vào tối qua và đến sáng hôm nay là ngập sâu nhất.
Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Nam Bộ, tại trạm Phú An dự báo đỉnh triều sẽ đạt mức 1,6 m trong ngày hôm nay, chạm mức báo động 3.
Ba mẹ đưa con đi học trong biển nước. Thậm chí có học sinh phải lội nước để đến trường
Xe máy ngập nước bị chết máy phải nhờ đến xe ba gác để đưa ra khỏi khu vực bị ngập
Ba mẹ đưa con đi học trong biển nước
Thậm chí học sinh phải nhờ xe ba gác đưa đến trường học
Xe máy bị ngập sâu trong nước
Xe bị chết máy
Xe bị chết máy, người dân phải dắt bộ trong nước
Sáng 6-12, nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước