TPHCM: Thí sinh thoải mái bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Sáng 9-8, có mặt tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp), ghi nhận cho thấy dù 7 giờ mới tập trung thí sinh nhưng từ 6 giờ sáng đã có rất đông thí sinh có mặt. Theo cô Hoàng Thị Hảo, Trưởng điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo, điểm thi có 822 thí sinh, dự thi ở 35 phòng thi. Ngoài ra, điểm thi còn bố trí 4 phòng thi dự phòng. 
Điểm thi bố trí 3 cán bộ đo thân nhiệt và hướng dẫn thí sinh rửa tay với dung dịch sát khuẩn. Những thí sinh đi xe gắn máy cũng được đo thân nhiệt trước khi vào gửi xe trong sân trường.
Bùi Phước Lợi, học sinh lớp 12A11, Trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết, em khá thoải mái với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Để chuẩn bị cho phần nghị luận xã hội, em học khá kỹ các ngữ liệu, dẫn chứng về hình ảnh các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.
Riêng về nghị luận văn học, Phước Lợi hy vọng đề thi yêu cầu phân tích ngữ liệu là thơ vì dễ cảm, dễ viết. "Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian ôn tập của tụi em không nhiều. Vì vậy, em mong đề thi ra các vấn đề liên quan đến nghị lực, ý chí, tình cảm yêu quê hương, đất nước vốn là những vấn đề đang thời sự nên dễ viết", thí sinh này bày tỏ.
TPHCM: Thí sinh thoải mái bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ảnh 1 Tranh thủ ôn bài trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: THU TÂM
Còn Nguyễn Ngọc Tường Vy, học sinh lớp 12A19, Trường THPT Trần Hưng Đạo, thí sinh này mong đề thi xoay quanh các tác phẩm thơ như "Việt Bắc" (tác giả Tố Hữu) hoặc "Đất nước" (tác giả Nguyễn Khoa Điềm), vì đây là những tác phẩm các em được học và ôn kỹ trong chương trình Ngữ văn lớp 12.
Bên cạnh đó, đây là những tác phẩm thơ mang ý nghĩa sâu sắc về tình yêu quê hương, đất nước, thí sinh có thể dễ dàng liên hệ với thực tiễn dịch bệnh Covid-19 để nói đến tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách giữa những người dân Việt Nam.
Cùng tâm trạng, Nguyễn Thanh Trâm, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết, em thi khối A nên khá thoải mái với môn Ngữ văn. Thanh Trâm có mặt ở điểm thi từ khá sớm để giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin trước khi bước vào phòng thi. Cô bé tinh nghịch mân mê thố cháo đang ăn dở trên tay, hóm hỉnh cho biết: "tuy là môn thi đầu tiên nhưng cũng là môn thi được tụi em đánh giá dễ kiếm điểm nhất trong 3 môn nên hầu hết các bạn đều có tâm lý khả thoải mái, hy vọng "đầu xuôi đuôi lọt"".
Tuy đến sớm nhưng hầu hết thí sinh đều tranh thủ xem lại bài. Các em không tập trung đông ở sân trường mà rải rác thành từng nhóm nhỏ. Đúng 6 giờ 50, sân trường vang lên hồi chuông báo hiệu thí sinh di chuyển về các khu vực phòng thi.
Sau 7 giờ, điểm thi này vẫn còn lác đác thí sinh đến muộn so với giờ tập trung nhưng chưa đến thời gian phát đề nên vẫn được cán bộ coi thi hướng dẫn các em nhanh chóng di chuyển lên khu vực phòng thi. 
TPHCM: Thí sinh thoải mái bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ảnh 2 Các thí sinh có tâm lý thoải mái trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Các thí sinh sẽ bắt đầu thời gian làm bài môn Ngữ văn từ 7 giờ 35 phút. Thời gian làm bài là 120 phút.
>> Hình ảnh ghi nhận tại điểm thi trong buổi sáng 9-8:
Thí sinh được đo thân nhiệt ngay cổng ra vào tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp). Ảnh: THU TÂM
TPHCM: Thí sinh thoải mái bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ảnh 4 Thí sinh đi xe gắn máy cũng được yêu cầu đo thân nhiệt và rửa tay trước khi vào điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp). Ảnh: THU TÂM
TPHCM: Thí sinh thoải mái bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ảnh 5 Trước khi vào phòng thi, thi sinh được yêu cầu tháo khẩu trang để nhận diện trước khi đeo trở lại vào phòng thi. Ảnh: THU TÂM
TPHCM: Thí sinh thoải mái bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ảnh 6 Thí sinh ghi thông tin cá nhân vào giấy làm bài môn thi Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp). Ảnh: THU TÂM
TPHCM: Thí sinh thoải mái bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ảnh 7 Thí sinh trước làm thủ tục trước khi vào phòng thi tại điểm thi trường Trường THPT Ernst Thalmann (quận 1). Ảnh: HOÀNG HÙNG
TPHCM: Thí sinh thoải mái bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ảnh 8 Thí sinh dự thi tại điểm thi trường Trường THPT Ernst Thalmann (quận 1). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Quảng Ngãi: Thí sinh chống nạng đi thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Dù bị mất một chân vì bệnh ung thư xương, nhưng thí sinh Lê Hiếu Hiển (lớp 12C1, Trường THPT Vạn Tường, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn nỗ lực học tập để thực hiện mơ ước của em. Nhờ một người bạn chở, Lê Hiếu Hiển đã có mặt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
TPHCM: Thí sinh thoải mái bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ảnh 9 Thí sinh Lê Hiếu Hiển chống nạng đến điểm thi tại trường THPT Vạn Tường. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Cuối năm 2019, Hiển đã phải cưa một chân vì bệnh ung thư xương. Tưởng như nỗi đau sẽ kéo Hiển lại, nhưng Hiển đã tiếp tục đứng lên bằng niềm tin và tiếp tục học tập. Hiển kể lại, tháng 10 năm 2019, chân phải của Hiển đau nhức và mẹ đã đưa Hiển đi khám bệnh nhưng chân phải của em vẫn đau nhức, teo rút.

Sau đó, gia đình đã đưa Hiển vào một bệnh viện ở TPHCM, các bác sĩ kết luận Hiển bị ung thư xương đùi. Mặc dù đã thực hiện nhiều đợt hóa trị, xạ trị nhưng vẫn không khả quan, giải pháp các bác sĩ đưa ra là cưa chân phải để giữ tính mạng, nhanh chóng phục hồi sức khỏe cho Hiển.

TPHCM: Thí sinh thoải mái bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ảnh 10 Kiểm tra nhiệt độ trước khi Hiển vào phòng thi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Đầu năm 2020, Hiển phải đối diện rất nhiều khó khăn và nỗi lo lắng khi mất đi một chân. Thay vì lùi năm học để nghỉ ngơi, Hiển sốc lại tinh thần và đến trường học tiếp học kỳ 2 năm học 2019-2020 để kịp kỳ thi tốt nghiệp THPT. Em nói: “Em cố gắng nỗ lực để vào đại học, bởi đó là cơ hội để em có cuộc sống tương lai tốt hơn”.

Năm cuối cấp, em đạt học sinh giỏi, hoàn thành tốt chương trình học, đồng thời tích cực ôn thi tốt nghiệp.

TPHCM: Thí sinh thoải mái bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ảnh 11 Kỳ thi tốt nghiệp THPT là cơ hội đối với Hiển, mở ra con đường tươi sáng hơn nên em đang rất cố gắng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Hiển cho biết: “Em đã đăng ký nguyện vọng vào trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, ngành Công nghệ thông tin”.
NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục