Trao 13 triệu đồng của bạn đọc giúp lão ngư gặp nạn ở Bình Định

Ngày 29-11, đại diện Báo SGGP tại tỉnh Bình Định phối hợp với UBND phường Hoài Thanh (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) đến thăm hỏi, trao số tiền 13 triệu đồng của bạn đọc giúp cho hoàn cảnh ông Nguyễn Văn Nhiếp (sinh năm 1970, ở khu phố Trường An 2, phường Hoài Thanh).

Ông Nguyễn Văn Nhiếp là ngư dân nghèo lâm trọng bệnh, nhân vật trong bài viết “Lão ngư gặp nạn, không có tiền thay khớp”, đăng trên mục Nhịp cầu nhân ái của Báo SGGP số ra ngày 6-11-2023.

Lãnh đạo UBND phường Hoài Thanh trao tiền bạn đọc Báo SGGP cho hoàn cảnh của vợ chồng ngư dân Nguyễn Văn Nhiếp

Lãnh đạo UBND phường Hoài Thanh trao tiền bạn đọc Báo SGGP cho hoàn cảnh của vợ chồng ngư dân Nguyễn Văn Nhiếp

Tháng 3-2021, ông Nhiếp theo 1 tàu cá ra khơi đánh bắt trên biển kéo dài 20 ngày. Trong chuyến biển đó, ông bất ngờ bị đau thắt vùng sống lưng và dưới khớp háng, sau đó sốt li bì kéo dài nhiều ngày nên bạn tàu đưa ông về bờ chữa trị.

Khi về nhà, bà Nguyễn Thị Hồng Trang (sinh năm 1976, vợ ông Nhiếp) đưa chồng vào 1 bệnh viện tại TP Quy Nhơn khám bệnh thì được chẩn đoán “chỏm xương đùi bên phải đang hoại tử”, bác sĩ khuyến cáo ông cần phẫu thuật gấp để tránh tàn phế suốt đời.

Sau khi vay mượn một ít tiền, bà Trang tiếp tục đưa chồng đến 1 bệnh viện khác ở TPHCM điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông Nhiếp bị “trượt đốt sống L5S1, tiêu chỏm 2 khớp xương đùi”, chỉ định phẫu thuật các khớp, thay khớp háng nhân tạo với tổng chi phí 150 triệu đồng.

Do không có tiền để phẫu thuật tiếp nên bệnh tình ông Nhiếp càng nghiêm trọng. Hiện, gia đình đã khánh kiệt gia sản, số nợ vay mượn trước đây vẫn chưa có điều kiện trả nên bà Trang đành bất lực nhìn chồng bị bệnh tình hành hạ, nguy cơ tàn phế suốt đời.

Ông Nhiếp hiện đang bị bạo bệnh, đi lại không được

Ông Nhiếp hiện đang bị bạo bệnh, đi lại không được

Ông Bùi Đức Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Thanh bày tỏ: “Gia cảnh ông Nhiếp hiện gặp rất nhiều khó khăn. Vợ của ông hiện đang mang căn bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu không làm được việc nặng. Hiện tại, vợ chồng ông vẫn chưa có một ngôi nhà riêng để ở, ổn định như bao gia đình khác”.

Theo ông Bùi Đức Dưỡng, địa phương đã xét duyệt chế độ khuyết tật và ông đã được hưởng chế độ của Nhà nước, nhưng do cả 2 vợ chồng đều bệnh tật nên khó khăn vẫn chồng chất.

Đón nhận số tiền bạn đọc Báo SGGP giúp đỡ, bà Nguyễn Thị Hồng Trang vô cùng xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đọc, nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Với số tiền này, bà sẽ có thêm khoản trang trải để chăm lo đời sống, bệnh tình của chồng…

Tin cùng chuyên mục