Triển lãm “No Stopping 2” của họa sĩ Kim Chi: Hội họa như hành trình nội tâm

Ngày 20-12, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (số 97, đường Phó Đức Chính, phường Bến Thành, TPHCM), họa sĩ Kim Chi khai mạc triển lãm tranh sơn dầu cá nhân lần thứ 7 mang tên “No Stopping 2 - 20 năm đến với nghệ thuật”.

Triển lãm giới thiệu hơn 100 tác phẩm sơn dầu khổ lớn, đánh dấu chặng đường sáng tác gần hai thập niên của một họa sĩ tự học, bền bỉ đi theo con đường nghệ thuật như một hành trình nội tâm. Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 1-1-2026.

34.jpg
Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Sinh năm 1969 tại Sài Gòn, Kim Chi đến với hội họa không qua đào tạo hàn lâm mà bằng con đường tự học, trải nghiệm và thực hành liên tục từ năm 2005. Sự lựa chọn ấy sớm định hình phong cách sáng tác mang dấu ấn cá nhân rõ nét: trực cảm, bản năng nhưng không buông thả, luôn giữ được sự tiết chế và kiểm soát cảm xúc. Không bị ràng buộc bởi các nguyên tắc bố cục - phối sắc kinh viện, Kim Chi đặt màu trực tiếp lên toan, không pha loãng, không ve vuốt, để màu sắc tự tạo hình và va đập như một hành vi biểu đạt cảm xúc trực tiếp.

Chính cách xử lý này mang đến cho tranh Kim Chi cảm giác sống, dày và giàu năng lượng. Lớp màu thường được đắp nổi, miết cọ hoặc tém bay, tạo nên những bề mặt có chiều sâu, đôi khi gần như một dạng phù điêu mềm. Tuy vậy, tranh không nặng nề kỹ thuật mà vẫn giữ được sự nhẹ nhõm, thoáng đạt. Ẩn dưới bề mặt ấy là tinh thần hồn nhiên gợi cảm giác trẻ thơ – không phải ngây thơ, mà là sự trở về với tâm thức nguyên sơ, nơi cảm xúc chưa bị khuôn định bởi lý trí hay chuẩn mực thẩm mỹ.

chan dung 2.jpg
Họa sĩ Kim Chi và tác phẩm

Theo nhiều nhà sưu tập và người trong giới, tranh Kim Chi cho thấy sự nhẫn nại của một người làm nghề bằng cả trái tim. Họa sĩ học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp, từ đời sống xung quanh, nhưng quan trọng hơn là biết tự quan sát chính mình. Chính quá trình tự soi chiếu ấy giúp Kim Chi không ngừng tìm tòi, thử nghiệm và lặng lẽ vượt qua những giới hạn thường gặp ở một họa sĩ tự học, để hình thành một ngôn ngữ tạo hình mang vẻ đẹp nội tâm trầm lắng nhưng đầy sức sống.

Tính đến nay, Kim Chi đã tổ chức 6 triển lãm cá nhân trong và ngoài nước, tham gia hơn 30 triển lãm nhóm tại Việt Nam và nhiều quốc gia. Tác phẩm của chị hiện thuộc các bộ sưu tập tư nhân tại Việt Nam, Singapore, Mỹ và Úc.

Với “No Stopping 2”, Kim Chi không chỉ nhìn lại một chặng đường nghệ thuật, mà còn khẳng định tinh thần sáng tạo xuyên suốt: không dừng lại, không thỏa hiệp, không ngừng nuôi dưỡng đời sống nội tâm bằng hội họa. Một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ, được xây dựng từ sự tận tụy, niềm tin giản dị và niềm vui rất thật khi được vẽ.

>>> Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm

2.jpg
11.jpg
33.jpg

Tin cùng chuyên mục