Trổ cửa sổ, hộ cho hộ không!

Trổ cửa sổ, hộ cho hộ không!

Ông Nguyễn Hoàng Dũng, nhà ở số 322/3/1 đường Cách Mạng Tháng Tám phường 10 quận 3 TPHCM, phản ánh với Báo SGGP: UBND phường 10 quận 3 không công tâm trong việc giải quyết chuyện về “cái cửa sổ” của nhà ông. Vụ việc ra sao?

Theo ông Dũng, khoảng cuối tháng 6-2009, ông Bình - chủ căn hộ 322/3/5 (đối diện nhà ông Dũng) - đã gửi đơn lên UBND phường yêu cầu ông Dũng phải bít cửa sổ mặt tiền (đã có trên 30 năm), do cửa sổ này nhìn sang sân vườn trước nhà ông Bình!?

Thế là ông Ngô Thiết Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường, đã mời ông Dũng đến phường, yêu cầu ông Dũng phải đóng các cửa sổ này, dù đoạn hẻm đối diện nhà ông Bình với nhà ông Dũng rộng trên 2m. Theo ông Hùng, trổ cửa sổ như thế là sai quy định (!?).

Cửa sổ và lỗ thông gió của nhà 322/3/5 trổ ngang hông nhà 322/3/6 liền kề, vẫn chưa được xử lý (ảnh chụp ngày 13-9-2009).

Cửa sổ và lỗ thông gió của nhà 322/3/5 trổ ngang hông nhà 322/3/6 liền kề, vẫn chưa được xử lý (ảnh chụp ngày 13-9-2009).

Đến ngày 23-8, sau khi được UBND quận 3 cho phép, ông Bình tiến hành xây lại nhà số 322/3/5 lên 5 tầng. Riêng tại tầng 1 và 2, ông Bình lại cho trổ hai cửa sổ bên hông, nhìn xuống khu vực nhà vệ sinh, nhà tắm, giếng trời… nhà bên cạnh, là nhà số 322/3/6 - của mẹ ông Dũng.

Ngày 25-8, được mẹ mình ủy quyền, ông Dũng làm đơn khiếu nại gửi đến phường, yêu cầu ông Bình bít hai cửa sổ này lại, vì xây như thế là sai quy định.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Ngô Thiết Hùng cho biết, sau khi nhận đơn của ông Dũng, cán bộ thanh tra xây dựng phường đã xuống kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu ông Bình bít lại hai cửa sổ này.

Cụ thể, ngày 31-8, ông Bình có đến phường gửi “tờ cam kết về việc không mở cửa sổ” và chỉ làm “một ô trang trí bằng các cây lam, kiếng màu để lấy ánh sáng tại cầu thang, chứ tuyệt đối không lấn ranh và không nhìn thấy được sinh hoạt của nhà 322/3/6”, do đó, phường cho ông Bình tiếp tục xây dựng nhà.

Dù vậy, ông Hùng vẫn nói “thòng” thêm: “Chắc phải hỏi thêm Phòng Quản lý đô thị quận 3 để trả lời chính thức cho ông Dũng. Nếu ông Bình làm không đúng theo giấy phép thì sẽ bắt đóng hai cửa sổ lại”. Tuy nhiên, đến nay ông Dũng cũng chưa nhận được văn bản trả lời chính thức của phường.

Ngày 10-9, ông Hùng cho biết “đã cho đóng hai cửa sổ đó rồi”, tuy nhiên khi kiểm chứng tại nhà 322/3/5 đang xây dựng, thì hai cửa sổ trổ qua căn nhà 322/3/6 vẫn còn nguyên!

Ông Phan Thế Huy, quyền Trưởng phòng QLĐT quận 3, cho biết: Theo luật định, nhà giáp ranh thì không được trổ cửa sổ qua nhà liền kề, trừ trường hợp nhà kế bên đồng ý. Còn muốn tự trổ cửa sổ, thì chủ nhà phải tự lùi vào bên phần đất xây dựng của mình 2m và việc mở cửa sổ cũng không được trổ thẳng qua cửa sổ nhà kế bên, nếu bên kia có cửa sổ trước. Đối với hẻm công cộng, dù lớn hay nhỏ thì không ai có quyền cấm nhà đối diện trổ cửa sổ. Tuy nhiên, cửa sổ phải mở cánh vào trong nhà và cũng không được nhìn thẳng vào cửa sổ nhà đối diện, nếu bên kia có cửa sổ trước. Cửa lớn ra vào của mỗi nhà đối diện, cũng không được mở rộng quá, tránh tình trạng mở rộng cửa nhìn thẳng vào phần nhà đối diện.

Đăng Nguyên

Tin cùng chuyên mục