(SGGPO).- Sáng sớm nay, 22-12-2009, chị Nguyễn Thị Thu Hồng chủ tiệm điện thoại di động Thu Phương (ở số 246 đường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) đã phát hiện kẻ trộm mở khoá, cạy cửa, đột nhập vào nhà cũng là tiệm bán điện thoại mở tủ lấy đi gần hết số điện thoại di động đang bày bán (chỉ chừa lại 7 cái loại ít tiền). Chưa hết bàng hoàng, chị Hồng còn phát hiện két sắt của gia đình cũng bị kẻ trộm khiêng đi mất.
Theo anh Nguyễn Đăng Tiệp (hàng xóm) cho biết: Lúc 1 giờ 20 phút sáng ngày 22/12/2009, sau khi tan ca ở Nhà máy đường Kon Tum về thấy có 2 thanh niên đang đứng thập thò trước nhà chị Hồng. Khi thấy anh Tiệp bọn chúng lên xe máy bỏ đi và anh Tiệp có qua kiểm tra cửa nhà chị Hồng thì thấy vẫn bình thường.
Trước khi vào ngủ, anh Tiệp còn lấy điện thoại nhắn tin cho anh Nguyễn Khắc Sương (chồng chị Hồng) biết hiện có 2 người đang rình rập trước nhà, nhưng không thấy anh Sương trả lời.
Vụ việc đang được Công an thành phố Kon Tum điều tra.
Như Phương