Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo đã mua xăng rồi phóng hỏa quán cà phê, gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương và thiệt hại tài sản hơn 2,6 tỷ đồng.
Vì vậy, cần xử lý nghiêm khắc, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội mới tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra, đồng thời đáp ứng yêu cầu răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Từ quan điểm trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Cao Văn Hùng mức án tử hình tội "Giết người" và 13 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản". Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Theo cáo trạng, tháng 11-2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (trước đây), nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội để uống bia.
Hùng gọi 1 lon bia và 1 bao thuốc lá, nhưng khi nhân viên thông báo số tiền cần thanh toán là 55.000 đồng, bị cáo nói không có tiền. Thấy vậy, một người trong quán hỏi: "Sao uống bia không trả tiền?" rồi tát vào mặt Hùng vài cái và nói: "Lần sau đi ăn uống phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta". Sau đó Hùng rời khỏi quán.
Lúc 21 giờ ngày 18-12-2024, Hùng quay lại quán trên và ngồi uống bia một mình. Khi uống được một ít, Hùng yêu cầu nhân viên chỉ ra người đã đánh mình trước đó, nhưng không biết là ai.
Lúc này, anh L.V.N. (khách của quán) tiến lại ngăn cản và đánh Hùng. Bực tức, Hùng đi mua xăng, đổ vào xô nhựa rồi mang trở lại khu vực quán. Thời điểm đó, trong quán có 2 nhân viên và 14 khách. Hùng đổ xăng trước cửa, bật lửa đốt khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Vụ hỏa hoạn làm 11 người tử vong, 4 người bị thương; làm hư hỏng 1 ô tô, 8 xe máy cùng nhiều tài sản, máy móc bị thiêu rụi. Gây án xong, Hùng đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.