Tựa vai nhau vượt qua thiên tai

Ở những vùng “rốn lũ” Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, những câu chuyện giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn đang tiếp thêm năng lượng để người dân nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống.
Đàn bò của gia đình ông Nguyễn Văn Triều ở thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bị lũ cuốn trôi, được người dân và lực lượng chức năng tìm về giúp
Đàn bò của gia đình ông Nguyễn Văn Triều ở thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bị lũ cuốn trôi, được người dân và lực lượng chức năng tìm về giúp

Giúp nhau trong hoạn nạn

Khi cơn lũ dữ vừa đi qua, mọi người kể cho nhau nghe câu chuyện giúp tìm đàn bò 83 con bị lũ sông Hiếu cuốn trôi trong đêm khuya. Ông Nguyễn Văn Triều, ở thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, xúc động kể, chiều 13-11, lũ sông Hiếu dâng cao khiến gia đình không thể qua sông lùa đàn bò 56 con đang gặm cỏ về chuồng.

Khoảng 20 giờ tối, người dân phát hiện đàn bò của gia đình ông và một số hộ chăn nuôi khác tại địa phương lóp ngóp trôi giữa dòng lũ dữ nên chạy về báo tin. Mọi người hốt hoảng chia nhau đi tìm, nhưng mưa lớn, nước lũ chảy xiết nên việc tìm kiếm không có kết quả.

“Nghe loa phát thanh thị trấn thông báo và báo chí đồng loạt đưa tin, không chỉ bà con ở thị trấn Cam Lộ mà người dân các địa phương lân cận, dọc hạ nguồn sông Hiếu cũng tích cực phối hợp với lực lượng chức năng giúp gia đình tôi tìm kiếm bò. Một số người ở tận dưới TP Đông Hà, cách thị trấn Cam Lộ cả chục cây số, thấy bò bị trôi đã thông báo cho gia đình đến nhận. Nhiều người còn chủ động lùa bò đang bị trôi về nhà, cho ăn rơm, đốt lửa sưởi ấm để bò không bị chết lạnh… trước khi gọi điện cho vợ chồng tôi đến nhận bò”, ông Triều nhớ lại.

Mưa lớn kéo dài, lúc 12 giờ ngày 15-11, phía sau ngôi nhà của gia đình ông Trần Đình Minh (sinh năm 1972, ở thôn Đồng Hòa, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ xảy ra sạt lở đất đá từ quả đồi. Vụ sạt lở khiến ngôi nhà ông Minh bị hư hại nghiêm trọng, hàng trăm khối đất đá vùi lấp gần như toàn bộ căn nhà, trong đó có cả vợ chồng ông Minh.

Ông Lê Văn Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Tiến, cho biết, tại hiện trường lúc đó có một khối lượng lớn đất đá nhão nhoẹt do mưa to nhiều ngày, khiến việc giải cứu gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi tính toán kỹ, bà con hàng xóm cùng lực lượng chức năng quyết định dùng búa đập một bức tường nhà ông Minh để cứu hai người bị nạn ra ngoài. “Vợ chồng ông Minh được giải cứu sau gần một giờ gặp nạn và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe vợ chồng ông Minh đã bình phục”, ông Lê Văn Châu thông tin.

Sẻ chia yêu thương

Giữa mênh mông biển nước, tinh thần tương thân tương ái của người dân vùng rốn lũ giúp nhau cùng vượt qua hoạn nạn do thiên tai gây ra tiếp tục được phát huy. Tại khu vực Cồn Hến, phường Vỹ Dạ, địa bàn thấp trũng nhất TP Huế, mấy ngày trước lũ bủa vây tứ bề khiến cuộc sống hàng ngàn người dân, chủ yếu là người lao động nghèo, gặp muôn vàn khó khăn.

Hòa thượng Thích Thế Trang (trụ trì chùa Pháp Hải) và Đại đức Thích Nhật Tuệ lập tức đi mua 300 thùng mì tôm, sau đó phối hợp lực lượng bảo vệ tổ dân phố Cồn Hến chèo, đẩy thuyền đến cứu trợ từng nhà dân quanh chùa. Nhóm Thiện Nguyễn LLDLR tại xóm Tây Linh, phường Thuận Lộc, TP Huế kịp thời hỗ trợ mì tôm và một số nhu yếu phẩm cần thiết đến các sinh viên ở trọ tại Cồn Hến.

Lãnh đạo Quân khu 4 vượt lũ đến thăm hỏi, trao lương thực, thực phẩm động viên bà con vùng lũ Thừa Thiên Huế bị ngập lụt. Đồng thời, hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Đình Đức, trú phường Hương Sơ, TP Huế có vợ và con gái bị chết vì lật thuyền trong mưa lũ vào sáng 15-11…

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, ngoài việc ứng cứu kịp thời từ phía các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, chính từ tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng nhường chỗ ở, sẻ chia cơm áo của các gia đình trong từng khu dân cư nên không một ai tại địa phương bị đói rét dù mưa lũ ngập lụt, chia cắt kéo dài. Những câu chuyện giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn ấy như tiếp thêm năng lượng cho người dân chống chọi, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Những ngày qua, người dân cả nước cùng hướng về Thừa Thiên Huế và Quảng Trị để cập nhật tình hình mưa lũ. Hình ảnh nước dâng tận nóc nhà, các chiến sĩ công an, quân đội, dân phòng... bất chấp hiểm nguy dầm mình trong mưa lũ để di dời, ứng cứu người dân làm nhiều người xúc động. Nay lũ rút dần, những người lính Cụ Hồ lại hành quân về các địa phương để sẻ chia lương thực, thực phẩm cho người dân vùng thấp trũng, bị cô lập kéo dài. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương thu dọn lớp bùn non, rác thải.

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, thông tin, với phương châm “nước rút đến đâu về với dân đến đó” nên lãnh đạo đơn vị đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hành quân về các khu vực vùng trũng, vùng ngập lụt để nắm tình hình, động viên và hỗ trợ kịp thời hàng trăm suất quà đến những gia đình bị thiệt hại nặng, gia đình khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách, quyết tâm không để người dân bị đói, rét.

Tin cùng chuyên mục