“Tuổi dậy thì”

“Tuổi dậy thì”

Tuổi dậy thì (*) là kịch bản của tác giả Trường Sơn, đạo diễn trẻ Đức Thịnh dàn dựng, đề cập những vấn đề tế nhị về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Vở diễn có sự góp mặt của nghệ sĩ Minh Hoàng cùng dàn diễn viên trẻ Anh Vũ, Thanh Thúy, Việt Hương, Hoàng Thy, Thanh Vân, Hòa Hiệp...

Sau những thành công trong năm 2005, một lần nữa đạo diễn trẻ Đức Thịnh tạo được ấn tượng với khán giả khi dàn dựng vở Tuổi dậy thì trên Sân khấu kịch Phú Nhuận. Vở diễn nói về những chuyện giới tính nam – nữ mà nhiều bạn trẻ đang trong tuổi dậy thì không biết hỏi ai.

“Tuổi dậy thì” ảnh 1

Cô giáo và các học trò trong vở “Tuổi dậy thì”. Ảnh: V.AN

Trong khi đó, ở nhà trường chỉ dạy “giáo dục giới tính” như cưỡi ngựa xem hoa, còn nhiều bậc cha mẹ thì cứ mải chạy theo việc kiếm tiền để làm giàu, lấy đâu thời gian lo lắng chỉ dạy con cái hay nếu quan tâm thì quá hà khắc... “còn nhỏ không nên tìm hiểu!”. Vở kịch như một thông điệp rằng con trẻ đang tuổi dậy thì rất cần sự quan tâm của cha mẹ, có những lúc cha mẹ như là những “người bạn” để con trẻ mạnh dạn trò chuyện, giúp giải đáp những thắc mắc “thầm kín”.

Trong Tuổi dậy thì, diễn viên Anh Vũ vào vai cha của Loan - một cô học trò ham chơi, hư hỏng (Thanh Thúy đóng) khá tự tin, anh mang đến cho người xem những tiếng cười bằng nhiều tình huống cười và suy ngẫm. Ông là mẫu người phụ huynh cứ “chiều” con cái, khi bọn trẻ đòi gì được nấy và cho rằng như thế mình đã hoàn thành bổn phận làm cha, làm mẹ.

Nhưng chính sự nuông chiều, lơi lỏng không quan tâm con trẻ, cứ mải lo làm giàu của ông đã góp phần đưa đẩy cô con gái cưng của mình vào con đường… ăn chơi sa đọa. Đối lập với ba của Loan, là cha mẹ của Trung (Hòa Hiệp), Hoa (Lý Thanh Thảo), lúc nào cũng quan tâm đến con cái, thậm chí có lúc làm cho con trẻ… hoảng loạn, tâm thần bất an.

Sợ cô con gái mới học lớp 10 bị sa ngã vào chuyện yêu đương, lơi lỏng học hành, mẹ của Hoa hù dọa, nếu con gái mà để cho con trai “hôn nhẹ qua gò má” là có bầu. Nghe mẹ nói thế, Hoa rất run sợ tưởng mình đang có bầu vì mình đã bị bạn trai học cùng lớp... hôn rồi, Hoa trở nên thất thần… không học hành gì được.

Với hai gia đình, hai cách quan tâm như thế, cuối cùng gặp những chuyện như thế là tất yếu. Tuy nhiên, trong Tuổi dậy thì có tình huống, chưa được thuyết phục: Liệu trong cuộc sống hiện nay có một cô nữ sinh nào “ngoan hiền”, “ngây ngô” đến độ tin rằng “để bạn trai hôn vào má là mang bầu”? Hoặc trong cảnh cô giáo (Kim Huyền) cùng bạn bè của Hoàng (Đức Thịnh) đến nhà Hoàng giải cứu cho Mai (Thanh Vân) – suýt bị Hoàng dụ dỗ...

Có thể nói, nếu những tình huống kể trên được chỉnh sửa hợp lý hơn, diễn xuất chân thực hơn vở diễn sẽ hấp dẫn hơn.

(*) Trình diễn vào 20g30 ngày 8 - 1 tại Sân khấu kịch Phú Nhuận.

ĐỖ HẠNH 

Tin cùng chuyên mục