Victor Vũ mời Kaity Nguyễn đóng phim cổ trang

Hơn 10 năm sau Thiên mệnh anh hùng, đạo diễn Victor Vũ mới trở lại với dòng phim cổ trang đồng thời có sự kết hợp đáng mong đợi với “nàng thơ” mới – Kaity Nguyễn.

Đạo diễn Victor Vũ vừa chính thức hé lộ poster dự án điện ảnh Người vợ cuối cùng với sự xuất hiện của nữ diễn viên 9X Kaity Nguyễn.

Poster đầu tiên mang không khí trầm buồn và có phần ngột ngạt với hình ảnh Kaity Nguyễn ở vị trí trung tâm, giữa những ánh nến leo lắt.

Victor Vũ mời Kaity Nguyễn đóng phim cổ trang  ảnh 1

Poster đầu tiên hé lộ về dự án "Người vợ cuối cùng"

Dường như đây là căn phòng ngủ của một gia đình giàu có Việt Nam thời xưa với giường gỗ bóng loáng và nội thất chạm trổ cầu kỳ. Trong ánh đỏ được phản chiếu từ những tấm mành phía sau lưng nữ chính, khán giả nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, trẻ trung nhưng lại đang rơi nước mắt trong thầm lặng.

Có thể thấy dù nhân vật của Kaity Nguyễn đang sống trong một gia đình quyền quý khi được mặc áo dài gấm thêu tỉ mỉ cùng nhiều trang sức trên người, ắt hẳn cô đã trải qua nhiều nỗi đau khó nói.

Chia sẻ về sự trở lại với thể loại cổ trang lần này, anh cho biết: Khi nghe "cổ trang", mọi người thường nghĩ đến lịch sử hoặc võ hiệp. Nhưng điều Victor được truyền cảm hứng nhiều nhất từ thể loại này là yếu tố văn hóa Việt. Lần này, Victor muốn kể một câu chuyện tình cảm, tâm lý dựa trên bối cảnh Việt Nam thời xưa, nhưng vẫn gần gũi với người xem thời nay”.

Phim đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa đạo diễn Victor Vũ và Kaity Nguyễn – cái tên nổi bật của điện ảnh Việt đương đại qua nhiều dự án thành công: Em chưa 18, Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu V, Cô gái từ quá khứ

Victor Vũ mời Kaity Nguyễn đóng phim cổ trang  ảnh 2

Kaity Nguyễn lần đầu tham gia phim của Victor Vũ

Khi được hỏi về quyết định kết hợp cùng Kaity Nguyễn cho dự án mới, Victor Vũ khẳng định: “Kaity rất hợp với vai nữ chính của Người vợ cuối cùng - một cô gái tuy còn trẻ và có vẻ mong manh, nhưng khi đứng trước thử thách, cô rất quyết liệt và sẵn sàng chiến đấu đến cùng”.

Đây cũng là lần hiếm hoi Victor Vũ giao vai nữ chính cho một ngôi sao phòng vé đang được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao. Trước đó, ở hầu hết các dự án của mình, anh đều ưu tiên lựa chọn các gương mặt trẻ, những tài năng mới. Càng đặc biệt hơn khi Kaity Nguyễn chưa bao giờ thử sức với thể loại phim cổ trang.

Tuy nhiên, việc Kaity Nguyễn được “chọn mặt gửi vàng” cho vai nữ chính trong dự án lần này dường như là lời khẳng định cho sự “nặng đô” về nội dung lẫn diễn biến tâm lý của nhân vật.

Điều này vốn dĩ đã được hé lộ một phần trong poster đặc tả gương mặt nữ chính với một đôi mắt trầm uất, đau đớn, ẩn chứa nhiều trăn trở.

Phim dự kiến khởi chiếu trong năm 2023. Hiện ê-kíp cũng chưa tiết lộ nhiều về nội dung cũng như dàn diễn viên sẽ xuất hiện trong phim.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bộ phim Bên trong vỏ kén vàng

Để tài năng không phải lãng phí

Bộ phim Bên trong vỏ kén vàng, đại diện duy nhất của Việt Nam tranh giải tại Liên hoan phim (LHP) Cannes 2023, đã nhận được tràng pháo tay dài 5 phút sau buổi công chiếu. Để có được sự tôn vinh ấy, là cả một hành trình dài với nhiều nỗ lực của đạo diễn và ê kíp.

Phim

Điện ảnh Việt: Giấc mơ… ngàn tỷ

Doanh thu ngàn tỷ đồng hiển nhiên là tín hiệu lạc quan với thị trường điện ảnh Việt trong nửa đầu năm 2023. Việc “chậm lại một chút” để các nhà làm phim soi lại chính mình sau những thất bát một năm về trước dường như ít nhiều mang đến tác động tích cực, dù khó khăn vẫn chồng chất.

Âm nhạc

Biển Việt Nam đẹp đến ngỡ ngàng trong MV "Mùa hè bỏng cháy"

Trong MV Mùa hè bỏng cháy cả nữ ca sĩ Tô Ngọc Hà - Á quân Thần tượng Bolero năm 2019, vừa ra mắt có những góc quay tuyệt vời cung đường biển Nam Trung bộ với danh thắng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) với Kỳ Co, Eo Gió, đồi quạt gió đến bãi cát dài, nắng vàng, biển xanh của biển Nha Trang…

Sách và cuộc sống

Yếu tố bản địa trong những trang viết

Không hẹn mà gặp, 3 tác phẩm được ra mắt gần đây, gồm: Sống cùng nước, Khu vườn ký ứcĐôi mắt màu ngô non đều là của 3 tác giả trẻ, đại diện cho 3 miền Bắc - Trung - Nam. Cả 3 tác phẩm đều khai thác yếu tố bản địa mà gần đây được độc giả dành sự quan tâm đặc biệt.

Sáng tác

Củ khoai và những ổ bánh mì

Ngày xưa, thời tôi học tiểu học, từ nhà tới trường không xa mấy, chỉ qua độ mấy quãng đồng. Sáng ra khỏi nhà đi bộ tới trường, ủ trong cặp củ khoai mì luộc hoặc khoai lang nướng, vậy là đủ no tới trưa.