Nghệ sĩ Hồ Nga

Với những cây đàn dân tộc

Với những cây đàn dân tộc

6 tuổi, cô bé Hồ Nga đến với âm nhạc dân tộc. Xa Hà Nội năm 17 tuổi, vào TPHCM lập nghiệp, 15 năm qua nghệ sĩ Hồ Nga có mặt hầu hết ở các sân khấu, điểm diễn nghệ thuật dân tộc ở thành phố và đi lưu diễn khoảng 20 nước trên thế giới với nhiều loại đàn dân tộc độc đáo của Việt Nam.

Với những cây đàn dân tộc ảnh 1

Hồ Nga biểu diễn đàn T’rưng.

Nga kể: “Em học tam thập lục là chính nhưng cũng chơi được một số đàn dân tộc khác. Nhạc cụ em yêu thích nhất là đàn tranh và đàn T’rưng”. Với cây đàn T’rưng trong tiết mục độc tấu “Cây đàn bên suối” do NSND Đỗ Lộc sáng tác, Nga đã đoạt huy chương vàng trong cuộc thi biểu diễn nghệ thuật dân tộc toàn quốc năm 1999.

Cùng với nhóm Âu Cơ của Công ty Du lịch Vietnamtourist, Nga có nhiều dịp đem âm nhạc dân tộc Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Sau đó Nga là nghệ sĩ của Nhà hát dân tộc Bông Sen và hiện Nga còn là thành viên của nhóm tam ca Phù Sa duyên dáng. Không ngừng vươn lên, năm 2003 Nga đã tốt nghiệp đại học, khoa Âm nhạc dân tộc Nhạc viện TPHCM.

Hiện nay Nga đang là biên tập viên chương trình ca múa nhạc dân tộc kênh HTVC Đài Truyền hình TPHCM. Nga cho biết rất vui vì kênh phát vệ tinh truyền các chương trình thuần Việt: phim VN, cải lương, ca múa nhạc dân tộc sẽ đến được với nhiều nước trên thế giới. Một số chương trình do Nga biên tập đã được giới thiệu: “Những sắc màu quê hương”, “Hương sắc 3 miền”…

Và hàng đêm cùng nhóm Trúc Xanh, Nga vẫn đắm say trong âm thanh của các loại đàn: Cò, T’rưng, Klôngpút, đàn đá, K’ní… cùng các làn điệu ca trù, chầu văn, quan họ… trong quán “Điểm Một Thời” trên đường Lý Tự Trọng, quận 1.

Vào hai đêm 26 và 27-7 tới, bên cạnh các thể loại nhạc jazz, pop do các nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, nhạc sĩ Bảo Phúc thể hiện, Hồ Nga sẽ tham gia biểu diễn cùng một số nghệ sĩ, ca sĩ Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen trong chương trình “Hội ngộ Sài Gòn 2005” tại Nhà hát TPHCM. 

THÙY DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục