
* Khởi tố, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Minh
(SGGPO).- Vào lúc 5giờ 15 sáng 17-1, lực lượng đặc công đã bắt được tên Minh, đối tượng bắt cóc con tin tại nhà nghỉ Như Phước, đường Cao Xuân Dục, Phường Vĩ Dạ, Tp.Huế. Trước đó, mặc dù gia đình, người thân và đơn vị nơi Minh công tác đã ra sức thuyết phục hơn 11 tiếng đồng hồ, Minh vẫn cố thủ ở bên trong nhà nghỉ không chịu thả người.
Cho đến bây giờ người dân ở thành phố Huế vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi bởi lần đầu tiên xảy ra sự việc người dùøng súng bắt cóc con tin. Ai cũng lo lắng cho cô bé, bởi người bắt cóc tỏ ra liều lĩnh, liên tiếp nổ súng. Nhiều người trắng đêm cùng để theo dõi sự việc.
Anh Trần Hùng, một người dân bán cà phê ở phường Vĩ Dạ cho biết: “Tui đang loay hoay trước nhà thì thấy một thanh niên tay xách khẩu súng AK một tay kẹp cô gái kéo lê vào nhà nghỉ Như Phước, miệng không ngừng la hét, tui cảm giác chuyện không lành nên đóng cửa tắt điện thì nghe liên tiếp nhiều tiếng nổ phát ra từ phía nhà nghỉ. Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Rất may nhà trọ Như Phước lúc đó vắng khách”.
Anh Đinh Như Hoàng, con trai của chủ nhà nghỉ đang trông nhà một mình, khi nghe tiếng súng và tiếng la hét của kẻ bắt cóc tiến vào nhà đã nhanh chân trốn ở trong phòng. Khi biết đối tượng dẫn con tin lên cố thủ ở tầng 3, anh đã thoát ra ngoài an toàn.

Gần 5 giờ sáng ngày 17-1, nhiều người hiếu kỳ vẫn đứng xung quanh nhà nghỉ Như Phước để theo dõi vụ việc. Ảnh: Văn Thắng
Như tin đã đưa, vào lúc 18 giờ chiều ngày 16-1, người dân khu vực Nam Vỹ Dạ, TP. Huế chứng kiến một thanh niên mang theo khẩu súng AK kéo lê một cô gái trẻ (được xác định là Trần Thị Thu Trang, học sinh lớp 10B7 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP Huế) vào nhà nghỉ Như Phước. Người dân xung quanh cho biết, sau khi đối tượng vào nhà trọ họ nghe thấy những tiếng la lớn của Minh.
Cho đến bây giờ người dân ở thành phố Huế vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi bởi lần đầu tiên xảy ra sự việc người dùøng súng bắt cóc con tin. Ai cũng lo lắng cho cô bé, bởi người bắt cóc tỏ ra liều lĩnh, liên tiếp nổ súng. Nhiều người trắng đêm cùng để theo dõi sự việc.
Anh Trần Hùng, một người dân bán cà phê ở phường Vĩ Dạ cho biết: “Tui đang loay hoay trước nhà thì thấy một thanh niên tay xách khẩu súng AK một tay kẹp cô gái kéo lê vào nhà nghỉ Như Phước, miệng không ngừng la hét, tui cảm giác chuyện không lành nên đóng cửa tắt điện thì nghe liên tiếp nhiều tiếng nổ phát ra từ phía nhà nghỉ. Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Rất may nhà trọ Như Phước lúc đó vắng khách”.
Anh Đinh Như Hoàng, con trai của chủ nhà nghỉ đang trông nhà một mình, khi nghe tiếng súng và tiếng la hét của kẻ bắt cóc tiến vào nhà đã nhanh chân trốn ở trong phòng. Khi biết đối tượng dẫn con tin lên cố thủ ở tầng 3, anh đã thoát ra ngoài an toàn.

Mẹ của Minh từ Quảng Bình vào Huế ngay trong đêm để cùng cơ quan chức năng thuyết phục Minh thả con tin.
Trước tình hình trên, ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế; ông Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu IV cùng với Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế... đã họp khẩn cấp để lên phương án khống chế và bắt đối tượng. Lực lượng công an cũng đã phong tỏa xung quanh khu vực nhà nghỉ trên trong vòng bán kính 1km để tránh người qua lại.
Nhớ về hơn 10 giờ đồng hồ đấu tranh cân não với kẻ gây án, Đại tá Đặng Ngọc Nghĩa, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế, chia sẻ: Hàng trăm chiến sĩ của các đơn vị tham gia huy động nhiều biện pháp đấu tranh nghiệp vụ như: dùng loa phát thanh, điện thoại để mẹ Minh là bà Nguyễn Thị Bình, anh em, bạn bè trong đơn vị, khuyên can tên Minh thả con tin và quy hàng; các chiến sĩ của các đơn vị tham gia giải cứu con tin đã dùng đến chiến thuật “nghi binh” gây tiếng động để đối tượng bắn hết số đạn mang theo người... Nhưng tất cả đều bất thành. Thậm chí khi mẹ và bạn thân của Minh đến nơi yêu cầu Minh buông súng, Minh vẫn nã hai phát đạn liên tiếp khiến nhiều người dự đoán khả năng mất bình tĩnh của Minh khi vào thế đường cùng. Tổng cộng tất cả 11 phát đạn được tên Minh bắn ra từ khẩu súng mà y dùng bắt và uy hiếp con tin.
Vì vậy, đến rạng sáng ngày 17-1, các chiến sĩ đặc công đã phải triển khai phương án đu dây từ sân thượng tiếp cận phòng Minh ở tầng 3 và đập vỡ kính dùng lựu đạn cay ném vào phòng. Ngạt thở, tên Minh đã mở cửa sổ và buông súng quy hàng... Ngay sau khi con tin được giải cứu an toàn, cơ quan chức năng đã dùng xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị và hiện sức khỏe của cháu Trang (con tin) đã hoàn toàn bình phục.
Riêng tên Minh sau khi bị tóm gọn và bình phục sức khỏe tại Bệnh viện Trung ương Huế thì 11 giờ trưa ngày 17-1, cơ quan chức năng đã di lý về Phòng điều tra hình sự Quân khu 4 để tiếp tục điều tra để xử lý theo pháp luật.
Ngày 17-1, Thượng tá Mai Xuân Nghĩa, thủ trưởng Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 4 (đóng tại TP Huế, thuộc Quân khu 4) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Minh (22 tuổi, quê ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), cấp bậc trung sĩ, Tiểu đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19-Sư đoàn 968 (đóng quân ở Cam Lộ, Quảng Trị) về các tội danh: chiếm đoạt, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; bắt giữ người trái pháp luật theo các điều 230 và 123 của Bộ luật Hình sự. |
Tình huống giải cứu nhanh gọn, an toàn. Tất cả ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cũng là lúc trời vừa hửng sáng.
Theo người thân và bạn bè, Minh quen và có tình cảm với cô gái tên Lê Thị G.H. (21 tuổi), ở thành phố Huế đã hơn một năm nay. Gia đình nhà Minh đã có cau trầu vào thưa chuyện với gia đình chị H. Tuy nhiên, khi tình cảm giữa hai người không tốt đẹp thì Minh cho rằng chị H. có người khác.
Theo ông Lê T.M., bố của chị H., trước đây Minh đã từng nói với gia đình, Minh là sĩ quan quân đội, nhưng khi biết Minh không phải là một sĩ quan quân đội, gia đình ông vẫn không chấp trách gì.
Theo ông M., quen nhau chưa lâu, Minh cứ đòi tổ chức đám cưới, song hai gia đình nhận thấy Minh chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chưa có công việc ổn định. Trong khi đó, H. mới ra trường và đang xin làm hợp đồng bếp tại Khách sạn Queen nên hai gia đình chưa tổ chức đám cưới. Vậy nhưng, Minh đã không hiểu mà lại gây nên sự việc đáng tiếc trên.
Chiều 16-1, Minh mang theo khẩu súng AK, 36 viên đạn và 2 quả lựu đạn (loại dùng để tập) lấy cắp của đơn vị đến Khách sạn Queen. Không tìm thấy người yêu, tên Minh tiếp tục đến nhà người yêu nhưng không gặp được ai vì gia đình của H. đã được đơn vị của Minh báo tin, nên mọi người trong gia đình đã sơ tán từ trước.
Tại phường An Tây TP Huế, Minh đã được công an phường thuyết phục và khuyên can. Nhưng mọi sự cố gắng của lực lượng công an không thành, họ ra lệnh bắt Minh nhưng Minh đã dùng súng AK uy hiếp và tuyên bố: “Nếu ai tiến lại gần tôi sẽ nổ súng...
Đúng lúc đó, xe và người của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp cận, tên Minh đành bỏ chạy hơn 1km về phía trung tâm TP Huế, dùng súng uy hiếp một người xe thồ, yêu cầu chở về nhà nghỉ Như Phước và bắt cóc em Trần Thị Thu Trang, học sinh lớp 10B7, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ ngay trước nhà nghỉ Như Phước làm con tin đưa vào nghỉ và tiếp tục bắn súng, uy hiếp cơ quan chức năng đang truy đuổi.
Phan Lê - Văn Thắng
Thông tin liên quan |