Vụ tai nạn trên đường cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết: Bé trai 9 tuổi kẹt dưới ghế bị dập phổi

Một bé trai được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vào TPHCM cấp cứu sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Nạn nhân cùng gia đình 10 người đang trên đường về nhà sau chuyến du lịch thì gặp nạn.

Ngày 9-7, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết đã tiếp nhận bệnh nhi T.H.N. (9 tuổi) vào 6 giờ sáng cùng ngày. N. là nạn nhân trong vụ tai nạn trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo BS-CK2 Huỳnh Thị Thúy Kiều, Trưởng khoa Cấp cứu, thời điểm nhập viện, bé trai tỉnh táo, huyết động ổn định, nghi ngờ chấn thương bụng và dập phổi. Cơ thể trẻ có rất nhiều vết trầy xước.

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu tiến hành các xét nghiệm, siêu âm, chụp CT Scan. Kết quả cho thấy bệnh nhi bị dập phổi, tổn thương gan, chấn thương lách, chảy máu ít trong ổ bụng.

20250709_112905 – Đã sửa.jpg
BS-CK2 Huỳnh Thị Thúy Kiều thăm khám cho bệnh nhi T.H.N.

Tuy bị dập phổi nhưng chức năng hô hấp của bệnh nhi vẫn đảm bảo. Bệnh nhi được thở oxy qua cannula, truyền kháng sinh, giảm đau, tiêm phòng uốn ván và nuôi ăn đường tĩnh mạch. Sau khi hội chẩn cùng chuyên khoa ngoại, các bác sĩ sẽ có phương án tiếp theo.

BS Huỳnh Thị Thúy Kiều cho biết, dù bệnh nhi tỉnh táo nhưng vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm, phải theo dõi chặt chẽ, các bác sĩ trấn an và nâng đỡ tinh thần bệnh nhi. Trên giường bệnh, em liên tục hỏi tình trạng của cha mẹ và người thân cùng đi trên chuyến xe.

Chia sẻ với Báo SGGP, cha của bé N. - anh Trần Huy Hoà (43 tuổi, ngụ TPHCM) vẫn còn căng thẳng khi nhớ lại khoảnh khắc tai nạn xảy ra. Theo anh Hoà, đại gia đình gồm 10 người (trong đó có 4 trẻ em) đi du lịch ở Vịnh Vĩnh Hy và đang trên đường về TPHCM.

Đột nhiên va chạm xảy ra rất mạnh, hất văng anh Hoà và nhiều hành khách. Một người thân bị văng lên trần xe, gãy mũi và chảy máu rất nhiều. Lúc này, trên xe khói bụi nghi ngút. Ngay khi trấn tĩnh, anh Hoà vội tìm kiếm và phát hiện bé N. ngất xỉu, kẹt giữa 2 chiếc ghế đã biến dạng.

“Bế được con ra, nghe nó khóc là tôi mừng, vì khóc tức là còn sống. Thực sự là vô cùng may mắn khi cả gia đình 10 người được an toàn. Chúng tôi cũng rất đau lòng và xin được chia sẻ với gia đình những nạn nhân đã mất”, anh Hoà tâm sự.

1000037534 – Đã sửa.jpg
Bác sĩ thông tin với anh Hoà về tình trạng của con trai

Trước đó, như Báo SGGP đã đưa tin, khoảng 2 giờ sáng ngày 9-7, trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn Km220 + 100 qua xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách giường nằm. Ít nhất đã có 3 người tử vong, hàng chục người phải vào bệnh viện.

Tin cùng chuyên mục