

Đối với xã Phước Thành, lực lượng lượng chức năng chở hàng và tập kết tại xã Phước Kim, dân quân, lực lượng chức năng và người dân tự băng rừng cõng hàng về địa phương để lo cho hàng trăm người dân mất nhà do lũ quét.

Ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch xã Phước Thành cho biết, đến thời điểm này, xã đã di dời khoảng 80% hộ dân về nơi an toàn.
“Số hộ dân còn lại, xã vẫn đang rất lo lắng vì đợt lũ quét vừa rồi tràn qua trung tâm xã quá nhanh quá bất ngờ. Vì vậy, trong hôm nay, xã sẽ di dời hết toàn bộ người dân về trụ sở để đảm bảo an toàn tính mạng”, ông Phức nhấn mạnh.

Y sĩ Nguyễn Văn Trúc, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phước Thành, người bị mất nhà trong trận lũ quét vừa qua tại xã Phước Thành cho biết, hiện tại xã có hơn 15 phụ nữ mang thai, trong đó có khoảng 5 người sắp sinh.
“Vừa rồi, tôi đã băng rừng đưa một phụ nữ sẩy thai ra xã Phước Kim để về Trung tâm y tế huyện Phước Sơn cấp cứu và kịp thời cứu được tính mạng của người này. Tuy nhiên, con đường mòn duy nhất cõng hàng mà mọi người trong xã đi nay đã bị sạt lở bít lối. Xã không có bác sĩ, vì vậy, nếu có sự cố vượt khả năng của Trạm thì tôi cũng không biết làm sao”, ông Trúc lo lắng.

Có mặt tại xã Phước Thành, phóng viên ghi nhận, đã 10 ngày qua, xã Phước Thành bị cô lập, ngoài 2 trinh sát của huyện đến kiểm tra thì không có bất cứ lãnh đạo cũng như lực lượng chức năng nào đến hỗ trợ người dân vùng bị lũ quét cô lập này.
Toàn xã dùng nguồn nước từ suối chảy về, lũ quét vỡ đường ống. Hiện người dân chỉ hứng nước mưa dùng nhưng nguồn nước uống cũng sắp cạn kiệt. Điện thắp sáng bị hư hại hoàn toàn, vì vậy người dân không có điện, máy nổ của xã cũng chỉ mở giới hạn khi thật cần thiết vì nhiên liệu có giới hạn.

Con đường rừng duy nhất đến xã Phước Thành bị sạt lở chia cắt vào tối 5-11, gần 2000 nhân khẩu xã Phước Thành đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Lương thực tại chỗ sắp cạn kiệt, kho dự trữ của xã và trường học chỉ còn 1,4 tấn gạo.
Người dân mất nhà không có chỗ ở, phải chen chúc nương nhau tại uỷ ban xã, nhà Làng, không có quần áo mặc. Trong khi đó, trời mưa lớn nguy cơ sạt lở, lũ quét rình rập quanh xã. Nhóm phóng viên chúng tôi tiếp cận xã Phước Thành cũng không còn lối quay lại.
![]() |
Phát gạo cho người dân mất nhà đang ở tạm tại xã. Ảnh: NGỌC PHÚC
