
Tại đường Nguyễn Khoái (phường 2 quận 4 TPHCM) có rất nhiều gia đình làm kẹp. Tất cả họ đều nhận nguyên liệu từ cơ sở sản xuất của chị Nguyễn Thị Hồng, ngụ 144/64 Nguyễn Khoái...
Điều đầu tiên chị Hồng nghĩ tới là phải tìm vật liệu rẻ để làm kẹp. Những lần đi chợ, ngang qua các gian hàng bán kẹp tóc, chị thường đứng lại xem, nhận thấy tất cả các sản phẩm kẹp tóc có xuất xứ từ Trung Quốc đều được làm bằng vải, chị nghĩ: “Tại sao mình không tận dụng nguồn vải thừa ở các tiệm may để làm kẹp nhằm hạ giá thành”.

Chị Nguyễn Thị Hồng (thứ hai từ phải sang) và các chị em cùng nghề làm kẹp tóc. Ảnh: H.M.
Được chồng ủng hộ, chị Hồng mạnh dạn mượn chiếc máy may cũ của mẹ, rồi đến các tiệm may trong xóm xin vải vụn. Thế rồi, chồng lựa vải, vợ cắt may. Chị chân tình kể: “Dây cột tóc thì may tròn rồi luồn thun vào giữa, kẹp thì chỉ may thành cái nơ, rồi gắn vào sản phẩm cho đẹp. Làm được hơn trăm cái, tôi đem sản phẩm đến các cửa tiệm chào hàng. Nhưng, chỉ mới nhìn qua, chủ tiệm đã từ chối vì “xấu và thường quá”. Niềm hồ hởi ban đầu vụt tắt, tôi gạt nước mắt ôm hàng ra chợ bán “xôn” nhưng vẫn không ai mua. Đành phải đem hàng về biếu không cho mọi người trong xóm”.
Cơ hội đến khi Quỹ Hỗ trợ vốn của Hội LHPN phường 2 cho chị em trong hội vay vốn làm kinh tế. Chị Hồng liền làm đơn và được vay 5 triệu đồng. Lần này, chị mua vải nhung loại “xịn” để làm kẹp. Để “đột phá”, chị làm kẹp bằng nơ đôi (nơ lớn bằng vải nhung, nơ nhỏ bằng vải phi bóng) và còn đính thêm cườm trên thân kẹp cho bắt mắt. Thế là loạt hàng đẹp, bền, kiểu dáng lạ, giá mềm (10.000 - 20.000 đồng/sản phẩm) được tung ra thị trường. Khách hàng mua rất nhanh nên nhiều cửa hàng đã đến đặt mua với số lượng lớn. Từ đó chị Hồng thoát nghèo, không những trả hết được nợ vay cũ mà còn mở rộng sản xuất.
Hiện tại, trung bình mỗi ngày chị Hồng làm được 200 kẹp và 500 dây cột tóc nhưng vẫn không đủ hàng để giao. Hàng bán chạy, chị Hồng huy động thêm mấy chị em trong xóm vào phụ việc. Ai biết may thì may, ai chưa biết thì chị hướng dẫn đính cườm, chích keo, dán nơ… nên dần dần tất cả đều biết nghề làm kẹp tóc, vì vậy nhiều người đã thoát nghèo!
HOÀNG MAI