

Đạo diễn Xuân Phước (bìa trái) và diễn viên múa Tina (người Phần Lan gốc Việt) trong mộtchuyến quay phim ở nước ngoài
Đến với nghề đạo diễn hơn 10 năm, giờ đây cái tên Xuân Phước trở nên khá quen thuộc với nhiều người. Anh không chỉ làm đạo diễn phim, kịch mà còn rất “mát tay” trong việc thực hiện băng, đĩa cho các nghệ sĩ, ca sĩ…
Ước mơ một đàng, thành đạt một nẻo
Khi còn ngồi dưới mái trường trung học, Xuân Phước cũng như bao bạn trẻ khác với nhiều hoài bão cho tương lai. Ngày ấy, anh cứ đinh ninh, khi ra trường mình sẽ đeo đuổi theo học ngành y như người chị ruột. Nhưng trớ trêu, ngay lần thi đầu tiên anh đã không đủ điểm.
Đạo diễn Xuân Phước kể: “Khi đó, giấc mơ như bị tan vỡ, tôi chỉ muốn tìm một cái gì đó để học cho vơi nỗi buồn… Trong một lần đi ngang Trường Nghệ thuật sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM), tình cờ thấy nhiều bạn trẻ đang tập tuồng, thấy cũng hay hay, thế là tôi tìm hiểu và đăng ký dự thi.
Có lẽ, nhờ thừa hưởng gien yêu văn nghệ của bố mẹ - từng là những diễn viên của Đoàn Văn công Quân khu 5 nên tôi đã nối nghiệp, dấn thân theo con đường nghệ thuật. Khi ấy, lớp học của chúng tôi có Công Ninh, Minh Nhí, Cảnh Đôn…”.
Sau khi ra trường, anh làm phó đạo diễn cho các đạo diễn Hồ Ngọc Xum, Xuân Cường trong nhiều bộ phim. Từ một phó đạo diễn, anh được “nâng tầm” lên đạo diễn và bộ phim đầu tay anh làm đạo diễn là Một thuở bên nhau (do Phước Sang cùng Hãng phim Bến Nghé hợp tác sản xuất).
Ngay bộ phim này, anh tạo được ấn tượng với khán giả và mang về khoản doanh thu khá cao. Từ đó, anh liên tục được các nhà sản xuất tin tưởng, giao đạo diễn rất nhiều phim, từ Hào phú đa tình, Nữ sinh quý tộc cho đến Năm cô gái yêu đời, Hoa hậu về làng, Nữ trinh sát đặc nhiệm...
Duyên nợ với… học trò!
Gần đây, Xuân Phước liên tục được các hãng phim mời làm đạo diễn cho nhiều bộ phim về tuổi học trò. Sau khi hoàn thành bộ phim truyền hình thần thoại Đồng hồ cát dài 120 tập dành cho thiếu nhi (do Công ty Lasta và HTV hợp tác sản xuất), đạo diễn Xuân Phước bắt tay ngay vào phim Nữ sinh (dựa theo tập truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh).
Anh kể: Suốt khoảng thời gian quay phim Nữ sinh, tôi có cảm giác như mình đang được sống lại với những năm tháng của tuổi học trò. Trong phim, có những cảnh tôi đưa cả những cái nghịch ngợm thời học trò của chính tôi vào đấy”.
Khi chia tay Nữ sinh, chia tay tuổi học trò lắm mộng mơ, anh sẽ làm gì? Anh hóm hỉnh: “Thì tiến lên làm phim… sinh viên và va chạm với cuộc đời! Nói vui vậy thôi, hiện tôi đang thực hiện phim Sóng đời. Đây là bộ phim đề cập đến cuộc mưu sinh của những sinh viên trường sân khấu điện ảnh…”.
Nghe nói trong Sóng đời, anh huy động một đội ngũ cascadeur hùng hậu với nhiều cảnh quay hấp dẫn lắm? “Tôi là người mê phim hành động, võ thuật. Cho nên khi Sóng đời khởi quay với những cảnh tái hiện lại hình ảnh của cascadeur, tôi muốn tất cả phải thật và đẹp…
Tôi biết, khi huy động cả mấy chục cascadeur sẽ rất tốn kém cho nhà sản xuất, nhưng đây là bộ phim có khá nhiều cảnh rượt đuổi, đánh nhau… nếu không làm “cho tới” thì tiếc lắm” – đạo diễn Xuân Phước bộc bạch.
Khi tiếp xúc với đạo diễn có chiều cao “khiêm tốn” Xuân Phước, nhiều diễn viên cảm nhận ở anh “một ông đạo diễn đa năng, say mê làm việc không lúc nào ngơi nghỉ… Anh ấy miệt mài như một con tằm đang cần mẫn nhả tơ vậy”. Thế nên, mới thấy anh đang quay phim ở quận 7, TPHCM nhưng a lô một tiếng thì anh lại đang “vi vu” tận Nha Trang, Đà Lạt…
Anh cũng từng được mời đi nhiều nước trên thế giới để làm phim ca nhạc cho các ca sĩ. Người trong giới gọi vui anh là đạo diễn “lắm tài” nhưng chẳng biết anh có “nhiều tật” hay không?
THU PHƯƠNG
(SGGP 12G)