Xuân về qua ngõ nhà tôi

Rằm tháng mười Ba tôi gieo vạn thọ
Những búp non như đón gọi xuân về

Tôi ra đồng nhìn bông bù xít nở

Nhẩm đếm ngày giêng hẹn ở triền đê.

Mẹ phơi củ mì cho mùa bánh tráng

Một mùa xuân hẹn với nắng ươm hồng

Mùi dưa mít nồng thơm mùi kiệu mới

Buổi sáng hiên nhà mai đã nụ vàng bông.

Buổi nắng xế mẹ ngồi phơi lá chuối

Tóc trắng lòa xòa gội năm tháng phù vân

Đêm trừ tịch mắt cay xè hương khói

Một đời Mẹ được mấy mùa Xuân?

Bưng Đỉa bây giờ Tết đã về chưa?

Những cánh én mang niềm tin yêu mới

Ký ức tuổi thơ ngọt ngào vẫy gọi

Sáng nay xuân về qua ngõ nhà tôi…

Tin cùng chuyên mục