Thông điệp về những mầm sống

Chính thức được công bố từ ngày 9-5 trên trang YouTube, Video âm nhạc (MV) múa đương đại Cha mẹ không cho của quán quân cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy 2012 Lâm Vinh Hải kết hợp cùng Hồng Nhung đã lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng.

Chính thức được công bố từ ngày 9-5 trên trang YouTube, Video âm nhạc (MV) múa đương đại Cha mẹ không cho của quán quân cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy 2012 Lâm Vinh Hải kết hợp cùng Hồng Nhung đã lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng.

Thông điệp về những mầm sống, những sinh linh bé nhỏ vĩnh viễn không có cơ hội được sinh ra đã nhận được rất nhiều chia sẻ, đặc biệt là các bạn trẻ. Trên nền giai điệu da diết, ca từ nhiều xúc cảm qua phần thể hiện của ca sĩ Thanh Ngọc và Chế Đình Cường, phần biên đạo của John Huy Trần bám sát nội dung ca khúc với những đôi mắt chưa bao giờ được mở, những bờ mi chưa bao giờ được khóc, đôi bàn tay chưa từng được duỗi thẳng ra... đã đánh thức những rung động sâu thẳm từ người xem, góp một tiếng nói đầy nhân văn qua đó cảnh tỉnh về tình trạng nạo phá thai đã thành vấn nạn trong giới trẻ hiện nay.

“Cha mẹ không cho - một sáng tác của nhạc sĩ Cao Long, trước đây nằm trong dự án do một nhóm các ca sĩ trẻ thực hiện nhằm nói lên tiếng nói cảnh tỉnh về vấn đề nạo phá thai. Sau khi nghe qua, lập tức tôi muốn thực hiện phần hình ảnh cho ca khúc này để mức độ truyền tải cho công chúng được rộng rãi hơn.

Tôi không nghĩ gì nhiều cả, đơn giản vì cũng là một người làm cha khi tuổi đời còn khá trẻ nên tôi hy vọng có thêm nhiều bạn trẻ sống trách nhiệm hơn với những quyết định của cuộc đời mình, nhất là quyết định ấy liên quan đến những mầm sống vô tội” - Lâm Vinh Hải chia sẻ. Quả thật, câu hỏi “vì sao lại không cho, tại sao lại không cho?” đã lặp đi lặp lại trong bài hát đủ để đánh thức trong mỗi người bản năng về yêu thương và trách nhiệm! “Tôi muốn dùng ngôn ngữ cơ thể thể hiện những thông điệp về cuộc sống bên cạnh tính chất giải trí mà mọi người thường thấy ở một vũ công trên sân khấu” - Lâm Vinh Hải nói.

GIA BÌNH

Tin cùng chuyên mục