Chất lượng thí sinh không cách biệt

70 người đẹp đại diện 35 dân tộc đến từ 56 tỉnh thành trên cả nước đã được chọn vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ 3-2013. Có lẽ đây là con số thí sinh - người đẹp được chọn vào chung kết nhiều nhất từ trước đến nay, trong một cuộc thi nhan sắc. Nhiều nhưng chất lượng thí sinh của mùa thi này được đánh giá là khá đồng đều (cả về nhan sắc, học vấn), không có sự cách biệt quá lớn.

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 3-2013

70 người đẹp đại diện 35 dân tộc đến từ 56 tỉnh thành trên cả nước đã được chọn vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ 3-2013. Có lẽ đây là con số thí sinh - người đẹp được chọn vào chung kết nhiều nhất từ trước đến nay, trong một cuộc thi nhan sắc. Nhiều nhưng chất lượng thí sinh của mùa thi này được đánh giá là khá đồng đều (cả về nhan sắc, học vấn), không có sự cách biệt quá lớn.

Nghệ sĩ ưu tú - TS Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch Hội Người mẫu Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo, cho biết: “So với hai lần tổ chức trước, chất lượng thí sinh năm nay nói chung rất tốt. Vì cuộc thi đã có thương hiệu, lại mang ý nghĩa đề cao, phát huy tình đoàn kết giữa các dân tộc trong cộng đồng nên cuộc thi đã thu hút hơn 1.000 thí sinh trên cả nước đăng ký tham gia. 70 thí sinh được chọn vào vòng chung kết khá đồng đều nên Hội đồng giám khảo sẽ rất khó khăn trong việc chọn lựa”.

Có thể thấy, thí sinh năm nay - nhất là các thí sinh dân tộc ít người đã dạn dĩ hơn, biết biểu diễn, làm duyên khi lên sân khấu. Còn nhớ, trong năm tổ chức đầu tiên (2007), ở phần biểu diễn trang phục áo tắm (lúc đó là áo tắm một mảnh, không phải hai mảnh như bây giờ), trong hậu trường, các thí sinh người dân tộc dồn vào một góc, nhất định không chịu mặc áo tắm. Có em sợ quá còn bật khóc. Có thí sinh chịu mặc đồ tắm, nhưng khi ra diễn, chạy (thay vì đi) trên sân khấu rất nhanh, sau đó lao vào hậu trường như chạy trốn, khiến cả giám khảo lẫn khán giả vừa thương vừa… tức cười. Năm nay, thí sinh vào vòng bán kết đã được tập tành cách biểu diễn trên sân khấu nên ở phần thi trang phục áo tắm các em rất tự tin, miệng tươi cười, đi đứng khá điệu nghệ.

Tiếp xúc với các thí sinh người dân tộc, để trao đổi với các em về suy nghĩ, cảm tưởng khi tham gia cuộc thi, chúng tôi khá bất ngờ khi ai cũng lắc đầu trả lời khá bài bản: “Em không được nói gì đâu, quy định của ban tổ chức không cho chúng em tự ý trả lời báo chí”. Tìm hiểu mới biết, rút kinh nghiệm qua hai mùa tổ chức trước, thí sinh vì là đồng bào dân tộc, cách nói, cách hiểu chưa mấy rành rẽ nên các em có những phát ngôn theo kiểu tự nhiên chủ nghĩa, dẫn đến những ý kiến không được chính xác. Năm nay, mong muốn để các em chín chắn trong suy nghĩ, sâu sắc hơn trong nhận thức nên bắt đầu vào vòng chung kết, các thí sinh mới được tiếp xúc, trả lời phỏng vấn. Giữ gìn hình ảnh đẹp cho các thí sinh lẫn cuộc thi, thiết nghĩ cũng là điều nên làm. Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam là cuộc thi nhan sắc lớn duy nhất trong năm 2013 nên mọi sự chu đáo, cẩn trọng không bao giờ là thừa.

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục