2 thanh niên "liều chết" trốn về Việt Nam

2 thanh niên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tìm việc với hy vọng có thu nhập cao, nhưng sau ít tháng đã phải “liều chết” tìm cách trốn vì công việc rất nặng nhọc, cuộc sống khốn khổ với lương thấp, phải sống chui lủi, luôn nơm nớp lo sợ bị mắc dịch bệnh.

Ngày 8-1, Trung tá Khổng Trung Đoàn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, chiều tối 6-1, khi tuần tra kiểm soát tại biên giới, lực lượng chức năng đã cứu được 2 nam thanh niên người Việt Nam đang bị đuối nước trên sông Ka Long đoạn chảy qua khu vực biên giới Việt Nam và Trung Quốc.

Sau khi được đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái an toàn, danh tính 2 người này được làm rõ là H.V.C. (sinh năm 1985) và L.V.H. (sinh năm 1995) cùng ở tỉnh Thanh Hóa. Cả 2 người này đều thừa nhận, trước đó, đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để tìm việc làm với mong muốn có thu nhập tốt nhưng sau đó đã “vỡ mộng” nên cả 2 đã liều mình tìm đường trở lại Việt Nam.

Sau khi được đưa về đồn biên phòng, 2 nam thanh niên được bộ đội biên phòng chăm sóc sức khỏe

Sau khi được đưa về đồn biên phòng, 2 nam thanh niên được bộ đội biên phòng chăm sóc sức khỏe

Anh C. chia sẻ với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, sau khi xem Tik Tok và biết có người lo được sang Trung Quốc làm việc lương cao nên đã tìm cách liên hệ và được một đối tượng đồng ý đưa sang Trung Quốc bằng đường mòn.

Sang tới Trung Quốc, đối tượng “môi giới” bàn giao anh C. cho một chủ xưởng gỗ ở tỉnh Quảng Tây, anh được đưa vào làm việc với cường độ lao động vô cùng nặng nhọc và thu nhập thấp, theo sản phẩm.

“Tháng nào chủ xưởng có nhiều đơn hàng thì mình làm được nhiều, nếu không có đơn thì vài ngày là hết việc. Quá trình làm việc, chủ xưởng không nuôi cơm, không có chỗ ở ổn định, tất cả người lao động phải tự lo”, anh C. nói.

Còn anh H. cho biết, sau khi sang bên này, công việc rất nặng nhọc, cuộc sống khốn khổ với đồng lương chỉ khoảng 1.000-1.500 tệ/tháng.

Đáng lo sợ nhất là anh và các lao động người Việt phải sống chui lủi, luôn trong cảnh nơm nớp lo sợ bị mắc dịch bệnh. Nếu mắc bệnh thì sẽ bị chủ chỗ làm bỏ mặc và rất khó mua được thuốc để uống.

Làm việc trong điều kiện khắc nghiệt đó, 2 anh đánh liều, dùng ít tiền công làm được góp chung mua chiếc xe máy cũ chạy gần 200km để tới biên giới Việt Nam rồi vứt xe bơi qua sông. Khi tới khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái thì được lực lượng biên phòng giúp đỡ, đưa về đồn.

Tin cùng chuyên mục