Hành trình sống sót kỳ diệu được các ngư dân kể lại trong những cái ôm chầm đầy nước mắt của người thân.

Khi tàu đang trên đường vào đảo thì một cơn lốc xoáy xuất hiện đánh lật úp chiếc tàu, hất các ngư dân xuống biển. 41 ngư dân đã gom các các thân tre, can nhựa, kết thành bè rồi ngồi lên đó. Cứ thế họ lênh đênh trên biển suốt 40 tiếng cho đến khi được một tàu cá ở Quảng Ngãi tìm thấy ứng cứu và chuyển họ lên tàu kiểm ngư. Do ngâm dưới nước mặn thời gian dài nên các ngư dân đều bị lở loét, nhiễm trùng. Hiện còn 3 ngư dân là Nguyễn Tấn Vân (56 tuổi), Lê Văn Phường (46 tuổi), Trần Văn Cảm (55 tuổi) vẫn chưa được tìm thấy.
Các tin, bài viết khác
-
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Giao cơ chế đặc thù phải gắn với điều kiện thực hiện
-
Sớm triển khai Đề án Quốc hội điện tử gắn với Văn phòng Quốc hội điện tử
-
Hỗ trợ pháp lý theo quy định đối với 2 công dân Việt Nam bị giữ tại Tây Ban Nha
-
Biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới
-
CSGT Bình Thuận tuyên truyền chủ quán nhậu cam kết nhắc nhở khách hàng “Đã uống rượu bia - Không lái xe"
-
Thăm, chúc mừng cộng đồng Hồi giáo nhân Đại lễ Raya Idil Adha Hồi lịch 1443 - Dương lịch 2022
-
Hà Nội còn ngập lụt lâu dài do trạm bơm Yên Nghĩa tiếp tục chậm tiến độ
-
Chăm lo sức khỏe cho các gia đình chính sách
-
Một chủ trại gửi đơn xin trả lại 7 con gấu
-
Cần khuyến khích phát triển loại hình nhà ở thương mại giá thấp