

Adrien Brody được biết đến với bộ phim đoạt giải Oscar "The Pianist" (Nghệ sĩ dương cầm) và giờ đây, anh trở lại với một vai diễn hoàn toàn khác trong bộ phim có phong cách trái ngược và đang gây sốt King Kong.
Khi làm việc, anh hoàn toàn quên bản thân mình. Vai trong “King Kong” đã lấy đi của anh một năm tuổi thọ. Song anh không hối hận. Với Adrien, cuộc sống không có thách thức thật vô vị. Những vết thương mà anh tự gây ra cho mình khi chiến đấu với sự yếu đuối của cơ thể mình trong rừng rậm của New Zealand đã để lại sẹo mãi mãi.
Một fan của Jackson
Brody rất thích thú khi nhắc lại chuyện làm phim. Tuy nhiên anh đã không biết rằng công việc ấy đã chiếm mất của anh ngần ấy thời gian. “Tôi dự tính khoảng hai tháng gì đó. Nhưng chúng tôi đã kẹt ở New Zealand gần một năm”, anh vui vẻ kể lại.
Rồi anh nói rằng đó là quãng thời gian tuyệt vời. “Bỗng nhiên bạn có mặt ở một nơi cách xa nhà hàng ngàn cây số, xa cuộc sống thân thuộc, xa tất cả những gì gắn bó với bạn. Bạn được biết đến một nền văn hóa, đến những con người hoàn toàn khác. Điều này thực sự khác thường”.
Anh cũng không giấu rằng đây là một vai rất quan trọng đối với anh. “Sau Nghệ sĩ dương cầm, tôi nghiên cứu kịch bản hết sức kỹ lưỡng. Tôi không muốn đóng bất cứ một vai nào mà bản thân chưa thấy tin chắc.
Tôi đã chờ đợi câu chuyện như ở trong “King Kong” từ rất lâu rồi. Bởi rất thiếu những tiểu thuyết lãng mạn hấp dẫn. Hình ảnh một nhà văn trẻ, yêu một nữ diễn viên xinh đẹp và làm tất cả để cứu nàng khỏi bàn tay quái vật, ngay từ đầu tôi đã thấy khác lạ”, anh kể.
Từ khi xem “Chúa nhẫn”, tôi là một fan trung thành của đạo diễn Peter Jackson. Tôi thực sự mơ ước được làm việc cùng với ông”. Và anh đã hy vọng rằng Jackson không nhầm và không thay đổi diễn viên vào phút cuối. Hồi còn là trẻ con, Brody rất thích khủng long. Trong “King Kong”, anh có thể được đứng đối mặt với chúng.
Diễn viên ngoài ý muốn
Thời trẻ, anh không kịp cân nhắc xem mình muốn làm gì. Tất cả là do mẹ anh, nhiếp ảnh gia Sylvia Plachy định liệu. Chính bà đã ghi tên anh vào khóa học điện ảnh.
Lớn lên ở phần phía tây nổi tiếng với nạn cướp bóc của khu Queens, Brody có nhiều cơ hội để ngồi bóc lịch hơn là để đoạt giải Oscar. “Tôi không phải là một đứa trẻ hiền lành. Mà rất hay nổi loạn. Tôi đã gây ra biết bao phiền toái cho bố mẹ. Còn nơi mà tôi được dạy dỗ, có rất nhiều cơ hội để rơi vào những hoàn cảnh rắc rối nghiêm trọng”, anh kể.
Nhưng mẹ anh, một phụ nữ Hungari, đã nhất quyết không để con trai mình hư hỏng. Cha anh, giáo viên môn Sử gốc Ba Lan cũng trò chuyện với cậu bé Adrien rất nhiều. "Chắc chắn tôi không thể có mặt ở đây, nếu không phải là cha mẹ tôi, những người có thể bao bọc tôi bằng tình yêu và sự chăm sóc thực thụ...”, anh nói.
(Theo Tiền phong)