Con đường dẫn từ trung tâm xã Hải Thái vào thôn Trảng Rộng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đặc quánh bùn lầy, trở thành nỗi ám ảnh cho các em trong những ngày đến trường.
Con đường từ trung tâm xã Hải Thái vào thôn Trảng Rộng ngập trong bùn lầy
Ông Bùi Tấn Lộc (người dân thôn Trảng Rộng, phụ huynh của em Bùi Thị Như Ý) chia sẻ: “Con gái tôi nghỉ học khi vừa học xong lớp 9. Dù là một học sinh giỏi và chăm ngoan nhưng con đường đến trường lại là vật cản khiến cháu không tiếp tục theo đuổi con chữ”.
Cũng theo ông Lộc, vào những tháng mưa, các em đi học về muộn nên trong cặp lúc nào cũng phải mang theo đèn pin để soi đường. Có những lúc trời mưa to, đường trơn trượt nên nhiều em bị ngã, lấm lem hết áo quần và sách vở.
Các em học sinh ở Trảng Rộng đến trường trong vô vàn khó khăn, vất vả.
Chiếu cầu được người dân thôn Trảng Rộng bắc tạm qua suối để đi lại