Ấm áp tấm lòng học trò

Tai ương của thầy giáo trẻ
Ấm áp tấm lòng học trò

Nhìn vào những việc làm giàu tính nhân văn, biết sẻ chia đối với xã hội, những mảnh đời không may mắn mới thấy các em học sinh luôn biết sống vì mọi người. Nuôi dưỡng lòng nhân ái, tính nhân văn ở môi trường học đường sẽ giúp lớp trẻ trưởng thành, sống hữu ích. Câu chuyện sau đây đã chứng minh điều đó.

Thầy Trần Văn Đúng và con gái Trần Hà Lan Dung.

Thầy Trần Văn Đúng và con gái Trần Hà Lan Dung.

Tai ương của thầy giáo trẻ

Mới đây, đón nhận số tiền trên 117 triệu đồng từ những tấm lòng sẻ chia của học sinh, thầy cô giáo và ban đại diện cha mẹ học sinh Trường dân lập Đinh Thiện Lý..., thầy Trần Văn Đúng (nguyên là giáo viên dạy Văn Trường THPT Nguyễn Du, quận 10 TPHCM, vừa chuyển về dạy ở Trường THPT Lương Thế Vinh từ đầu năm học 2012-2013) và cô Hà Thị Lan (giáo viên dạy Lý Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn, quận 8) cảm thấy nghẹn lòng. Thêm một món quà nhân ái đầu năm trị giá lớn như vậy sẽ giúp cô con gái đầu lòng của thầy (Trần Hà Lan Dung, 4 tuổi) thêm hy vọng được sống yên vui như bao đứa trẻ khác. Tai ương ập đến gia đình thầy khi bé Lan Dung bị mắc căn bệnh hiếm khó chữa trị - Thalassemia, hay còn gọi là bệnh tan máu hồng cầu, thiếu máu bẩm sinh, khi gần 2 tuổi.

Theo y học, trẻ bị bệnh này sẽ chết sớm, vì biến chứng sẽ dẫn đến suy tim, nhiễm trùng. Nếu không chữa trị, lá lách, gan, tim sẽ sưng to, còn xương bị xốp dễ gãy. Vì hồng cầu vỡ sớm hơn bình thường nên tủy xương phải làm việc quá sức để sản xuất hồng cầu, khiến xương biến dạng… Nếu không điều trị dứt điểm (ghép theo tế bào gốc) thì tuổi thọ của người mắc bệnh này, dạng nặng sẽ chỉ được khoảng 10 tuổi.

Sau khi phát hiện bệnh, bé Lan Dung được Bệnh viện Nhi đồng 1 truyền máu miễn phí để duy trì sự sống tạm thời. Tuy nhiên, để điều trị bệnh này bé phải chuyển qua Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM.

Tại đây, nỗi lo mới về tài chính, vượt quá khả năng nghề giáo đạm bạc khiến vợ chồng thầy giáo trẻ, quê ở tỉnh lẻ cảm thấy chơi vơi, bất lực. Với tình cảnh ở nhà thuê, đồng lương hạn hẹp của hai người cộng dồn chưa đến 10 triệu đồng, kể cả dạy thỉnh giảng, họ hiểu muốn giành giật sự sống cho con là không tưởng. Nghe nói ở Sinhgapore chữa bệnh này rất khả quan nhưng cần đến 3 tỷ đồng. Một con số mà người khá giả cũng phải gắng gượng. Còn ở TPHCM, để duy trì sự sống cho bé, bác sĩ điều trị chỉ định truyền máu và lâu dài hơn sẽ ghép tủy hoặc ghép máu cuống rốn bằng phẫu thuật cao. Tổng số chi phí dự kiến là 500 triệu đồng hoặc cao hơn.

Lúc ban đầu tuy bế tắc nhưng thầy ngại kể chuyện khó của mình vì nghĩ xung quanh mình - đồng nghiệp cũng có nhiều người gặp khó như mình. Thế nhưng, một người bạn cũ đã “bật mí” cho đồng nghiệp thầy trong Trường Nguyễn Du. Họ đã động viên thầy “còn nước còn tát”. Và chính vòng tay nhân ái của bạn bè, đồng nghiệp, học trò, phụ huynh đã thắp lên niềm hy vọng cứu con của vợ chồng thầy. Khi biết chuyện riêng đầy nỗi niềm của thầy giáo dạy môn văn được yêu thích, học sinh, đồng nghiệp ở Trường Nguyễn Du đã kêu gọi nhau cùng sẻ chia, giúp đỡ cháu Lan Dung vượt nạn. Những lời động viên chia sẻ trên facebook về thầy được lan tỏa trong Trường Nguyễn Du. Các em không chỉ kêu gọi các anh chị đã tốt nghiệp mà còn rủ nhau góp tiền quỹ lớp, nuôi heo đất gom tiền giúp thầy chữa bệnh cho con.

Không dừng ở đó, biết chuyện của thầy, đồng nghiệp, học sinh của Trường THPT Lương Thế Vinh, nơi thầy dạy thỉnh giảng trước năm học 2012-2013, cũng quyên góp được khoảng 80 triệu đồng giúp thầy nuôi hy vọng. Dù thầy Đúng ngại bộc bạch chuyện không may của gia đình mình nhưng may mắn vẫn tìm đến với bé Lan Dung, gieo vào mái ấm của thầy hương thơm nhân ái. Tháng 7-2012, tình cờ lang thang lên mạng, vào facebook, một số học sinh lớp 12I Trường Dân lập Đinh Thiện Lý, nơi thầy Đúng dạy thỉnh giảng môn văn đã phát hiện câu chuyện buồn của gia đình thầy. Và như một lẽ tự nhiên thấy mình cần phải làm gì đó, các em báo cho phụ huynh, ban giám hiệu tìm cách giúp thầy. Đồng cảm với tấm lòng của các em, ban đại diện phụ huynh, thầy cô và học sinh của trường đã mở rộng vòng tay sẻ chia, quyên góp quỹ giúp thầy như nêu trên. Tuy chỉ là giáo viên thỉnh giảng và mới gắn bó với các em một thời gian ngắn nên trước nghĩa cử này, thầy Đúng vô cùng cảm kích.

Khát vọng được sống

Tính đến nay, gia đình thầy Đúng đã đón nhận món quà trên 300 triệu đồng từ những tấm lòng hảo tâm, học trò, đồng nghiệp xa gần. Thầy bộc bạch: “Tôi biết trong cuộc sống vẫn còn nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình và tôi cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người khác. Món quà có giá trị tinh thần lẫn vật chất lớn như thế này đã giúp tôi có thêm động lực, điều kiện để cùng con gái mình chiến đấu với bệnh tật. Không những thế, những ân tình sẻ chia này còn tiếp sức cho vợ chồng chúng tôi theo đuổi nghề giáo và dành tâm huyết với đam mê đã chọn.

“Sau một thời gian trị bệnh, tuy da còn xanh xao và nếu vạch mi mắt sẽ thấy màu trắng chứ không hồng như trẻ bình thường khác nhưng bé Lan Dung vẫn thể hiện sự nhanh nhẹn, hoạt bát. Phải dùng thuốc kháng sinh nhiều nên bé biếng ăn, hay ói, sổ mũi, ho, sốt. Sắp tới gia đình phải mua máy hoặc thuê máy về nhà điều trị để thải chất sắt thừa trong người bé. Nếu bé có triệu chứng lá lách quá to thì phải phẫu thuật và hậu quả của việc này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Điều xấu nhất có thể xảy ra là phác đồ điều trị ghép cuống rốn hay ghép tủy như dự định sẽ gián đoạn vì sức khỏe không cho phép” - Đó là tâm sự đầy nỗi lo của thầy Đúng.

Tuy nhiên, để cứu bé, gia đình thầy vẫn nuôi hy vọng và chờ đợi điều kỳ diệu của y học. Để có máu cuống rốn phù hợp do anh chị em của bé cho tặng nhằm ghép cuống rốn, vợ chồng thầy quyết định sinh thêm một bé nữa. Thật may mắn, đứa em sinh sau của Lan Dung khỏe mạnh và mẫu lưu cuống rốn đã gởi thành công tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, đúng dự định thì cuối năm 2013, bé Lan Dung sẽ được phẫu thuật ghép cuống rốn và ước muốn thấy con gái mình tung tăng cắp sách đến trường của vợ chồng thầy Đúng sẽ trở thành hiện thực. Chúng tôi hiểu, trong niềm hy vọng phía trước, sức mạnh từ tình người, từ lòng nhân ái bao la của học trò, đồng nghiệp đã giúp vợ thầy vững tin, vượt qua gập ghềnh của cuộc sống.

Khánh Bình

Tin cùng chuyên mục