
(Nhân đọc bài Cảnh giác với “đồ chơi” giết người)

Lấy “hàng nóng” ra đùa với các bạn.
Mới đây, một lần ngồi uống cà phê vỉa hè trên đường Lê Ngô Cát (Q3) trước Trường Trung học Quốc tế BM, chúng tôi giật mình thấy một trong nhóm 4 học sinh (HS) nam của trường này lôi từ cặp sách ra một khẩu súng ngắn đen ngòm. Em này chuyền tay qua cho ba HS còn lại ngắm nghía, bình luận khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt.
Thấy vậy nhóm HS này phá lên cười, giải thích rằng chỉ là súng nhựa, lúc này mọi người mới “hoàn hồn”. Nhìn những động tác cầm súng, đảo súng, dí súng, tháo lắp đạn… một cách thuần thục và điệu nghệ chẳng kém gì dân xã hội đen trong nhiều bộ phim hành động nước ngoài của những HS này làm chúng tôi lạnh gáy. Thấy chúng tôi ngạc nhiên trước màn biểu diễn, một học sinh tên M. cười và nói: “Có gì khó đâu, chỉ xem vài bộ phim hình sự của Mỹ, Hồng Công là làm được thôi”.
Một HS trong nhóm cho biết: “Khẩu súng này hiệu Omega, được một bạn trong nhóm mua với giá 60.000 đồng tại một trung tâm thương mại ở Q1, trong đó có đạn màu xanh dương nhỏ xíu, mua mỗi bịch (5 viên/bịch) giá 2.000 đồng”. “Súng này bắn có thủng da không?”, chúng tôi hỏi. Thay cho câu trả lời, một bạn với tay cầm ngay khẩu súng hướng nòng vào bức tường bóp cò kêu “cạch”, viên đạn đập vào tường dội ngược ra trúng tay một người khách, gây ra một chấm đỏ. Không chỉ chơi “hàng nóng”, uống nước xong nhóm HS này còn vội vàng móc điện thoại gọi taxi đi chơi tiếp, khi đồng hồ đang chỉ 10 giờ sáng.
Một HS to con dáng “hầm hố” áo bỏ ngoài quần, tóc nhuộm đỏ nói lớn “Đi chơi tiếp tụi bây ơi! Hôm nay lỡ nghỉ rồi nghỉ luôn hết buổi”. “Thế còn khẩu súng sao đây”? “Tháo ra bỏ vô cặp mày đi”. “Mày đưa tao lận lưng quần cho, có nhiêu đó cũng làm không xong”… mấy HS nói với nhau. Do khẩu súng được gắn thêm nòng khá dài nên một HS nhanh chóng tháo ra 2 phần rồi lận phần thân súng vào lưng quần, còn nòng súng thì cất vô cặp.
Theo chúng tôi biết thì điểm hẹn hàng nóng của nhóm HS này là một quán bar nằm trong khu vực cư xá Bắc Hải (Q10). Hiện nay nhiều đồ chơi dành cho tuổi “teen” mang tính bạo lực như súng ống, dao, kiếm… được bày bán đầy rẫy trong các cửa hiệu bán văn phòng phẩm, trung tâm thương mại, siêu thị. Đã có nhiều HS mua “hàng nóng” mang vào trường để “hù dọa” bạn bè gây tâm lý không tốt. Rất mong ban giám hiệu các trường thường xuyên quan tâm, theo dõi nhắc nhở HS trường mình, hòng tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.
TẤN TRƯƠNG